Mangala về sân Etihad, Man City hoàn thiện đội hình siêu khủng

14:27 Thứ ba 12/08/2014

Bằng bản hợp đồng thứ 6 trong mùa hè này đưa hậu vệ phải Eliaquim Mangala từ Porto về sân Etihad, nhà vô địch nước Anh Manchester City đã hoàn tất việc tăng cường lực lượng trước thềm mùa bóng mới.

Giới chuyên môn ở Anh sửng sốt hoàn toàn trước thông tin Man City hoàn tất thủ tục chuyển nhượng hậu vệ 23 tuổi Eliaquim Mangala từ Porto với giá khoảng 32 triệu bảng. Mức phí có thể quá lớn đã đành nhưng điều đọng lại sau thương vụ này chính là việc đội chủ sân Etihad hoàn thiện đội hình cực mạnh của mình với mỗi vị trí chính thức trên sân có được ít nhất một cầu thủ dự bị với đẳng cấp tương đương. Hay nói cách khác, Man City đã chuẩn bị cho mùa giải mới với việc sẵn sàng tung ra đến… hai đội hình mạnh như nhau, đủ sức giúp HLV Manuel Pellegrini chinh phục đồng thời nhiều mặt trận, từ Premier League đến Champions League!

Man City có đến hai đội hình cực mạnh, đủ sức chinh chiến trong và ngoài nước

Man City đã theo đuổi hậu vệ trẻ Mangala từ đầu năm 2014 và đến thời điểm hiện tại, thương vụ này mới sẵn sàng hoàn tất. Không ra sân phút nào trong màu áo tuyển Pháp tại World Cup mùa hè vừa qua nhưng ở sân Etihad, Mangala có thể sẽ giành suất đá chính thức bên cạnh trung vệ thủ quân Vincent Kompany, vị trí lâu nay gần như được mặc định thuộc về cầu thủ người Argentina Martin Demichelis.

Ở đội bóng mới, Mangala sẽ có dịp gặp lại đồng đội cũ ở Porto, tiền vệ Fernando, người chỉ mới chuyển đến trước đó không lâu. Quan trọng hơn, trung vệ này có dịp sát cánh bên cạnh các đồng hương như Bagcary Sagna, Samir Nasri, Gael Clichy.

Mangala khoác áo tuyển Pháp ở World Cup 2014

Mangala khởi nghiệp khi mới 20 tuổi ở Standard Liege, một CLB có bề dày truyền thống và cùng đội bóng này giành một chức vô địch quốc gia Bỉ và một danh hiệu Cúp Quốc gia trước khi chuyển đến Porto, cùng đội này hai lần đăng quang ở giải VĐQG Bồ Đào Nha với 92 lần ra sân thi đấu chính thức.

Thông tin do báo chí Anh đăng tải cho hay, trị giá bản hợp đồng của Mangala ước khoảng 32 triệu bảng nhưng theo thông báo trên thị trường chứng khoán từ phía Porto, Man City đã phải trả khoảng 24,3 triệu bảng cho đội bóng này vốn chỉ “sở hữu” 56,67% giá trị của Mangala! Nói rõ hơn, Mangala có đến hai ông chủ và bên thứ ba chính là công ty Doyen Sports. Nếu vậy, số tiền Man City phải trả để sở hữu toàn quyền Mangala không thấp hơn 43 triệu bảng, biến cầu thủ 23 tuổi này thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, trên cả vụ chuyển nhượng mới đây đưa David Luiz từ chính Chelsea sang PSG với giá thông báo là 50 triệu bảng nhưng thực chất, The Blues chỉ bỏ túi khoảng 40 triệu mà thôi!

Mangala (phải) trong màu áo Porto

Theo giới chuyên môn, dù 32 triệu hay 43 triệu bảng, số tiền vẫn là quá lớn đối với một cầu thủ còn ở dạng tiềm năng chờ phát triển như Mangala. Dù đã 23 tuổi nhưng Mangala mới chỉ có 3 lần khoác áo tuyển Pháp, không được ra sân thi đấu phút nào ở World Cup cũng như chỉ mới thi đấu 19 trận ở Champions League.

Điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự Man City sẽ được bổ khuyết với Mangala

Có tốc độ, sức mạnh, khéo léo và đặc biệt hiệu quả trong các pha không chiến, Mangala là mẫu trung vệ điển hình và đây là điều Man City chờ đợi để tăng cường sức mạnh phòng thủ. Ở trận tranh Community Shield vừa qua với Arsenal, cặp trung vệ chắp vá Mattija Nastasic và Boyata đã hoàn toàn bất lực trước hàng tấn công của đối phương, liên đới trách nhiệm ở 2/3 bàn thua của đội nhà.

Đông Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục