"Không phải Bukit Jalil, đá ở Mỹ Đình mới là điều đáng sợ"

12:50 Thứ hai 10/12/2018

TinTheThao.com.vnĐó là phát biểu của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng khi nói về cơ hội của ĐT Việt Nam 2 trận chung kết AFF Cup 2018

ĐT Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi trên sân nhà của ĐT Malaysia vào 19h45 ngày mai (11/12). Hiểu được độ nguy hiểm cũng như dự trù những khó khăn tại Kuala Lumpur, HLV Park Hang-seo đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng.

  HLV Park Hang-seo căn dặn các học trò trong buổi tập sáng 09/12.

Đầu tiên, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã cho các cầu thủ đến Kuala Lumpur từ rất sớm và đã có những buổi tập để làm quen với khí hậu nơi đây. Tiếp theo đó, ông cũng dành cho các học trò những lời căn dặn: "Malaysia chắc chắn sẽ chơi chặt chẽ hơn sau trận thua 0-2 ở vòng bảng. Họ đã thi đấu như vậy trước Thái Lan. Chúng ta cần tập trung, chắt chiu để tận dụng cơ hội ghi bàn. Sẽ có rất nhiều thách thức đang chờ đón chúng ta.”

Những nỗi lo ngoài chuyên môn cũng đang dần tại nên một chút trở ngại trong tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Theo đó, các cầu thủ Việt Nam được dự báo sẽ phải đối mặt với sức ép từ 8 vạn khán giả trên khán đài Bukit Jalil. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng lại nghĩ ngược lại.

 Hình ảnh sân Mỹ Đình rợp màu đỏ trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Trả lời với báo giới, tiền vệ gốc Nghệ An cho hay: "Đúng là sân Bukit Jalil có sức ép khổng lồ vì sức chứa quá lớn. Dẫu vậy, tôi nghĩ thi đấu dưới sự cổ vũ của CĐV tại Mỹ Đình mới là điều đáng sợ nhất. Còn với Bukit Jalil, cầu thủ Malaysia mới là những người áp lực vì sự kỳ vọng của 80.000 con người đã tranh giành từng tấm vé vào sân.

Tôi nghĩ học trò của thầy Park sẽ thích thú và quyết tâm thể hiện bản lĩnh cũng như đẳng cấp của thế hệ tài năng trong lịch sử bóng đá Việt Nam."

Đăng Huy | 11:45 10/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục