Không khí VCK World Cup ở Việt Nam: Hà Nội im ắng, Sài Gòn trắng đêm

17:23 Thứ ba 01/07/2014

Hà Nội trầm lắng, người Sài Gòn có phần sôi động hơn. Song hiếm có kỳ World Cup nào mà không khí xem bóng đá ở Việt Nam lại “nhạt” như năm nay.

VCK World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil, nên khung giờ phát sóng thực sự là rào cản ngay cả với những tín đồ cuồng nhiệt nhất ở Việt Nam.

Trận đấu sớm nhất diễn ra lúc 23h00 và trận muộn nhất vào lúc 05h00 (vòng bảng). Giờ “hiểm” như thế nên phần lớn NHM trên dải đất hình chữ S chỉ biết chọn lựa những trận đấu có sức hút với sự góp mặt của những tên tuổi lớn để đảm bảo sức khỏe để ngày hôm sau làm việc.

Khác với những kỳ World Cup trước, không khí World Cup nóng hầm hập từ nhà ra tới ngõ. Năm nay, không khí vô cùng buồn tẻ. Hà Nội vốn thâm trầm, cổ kính nên chẳng có gì lạ khi NHM chủ yếu chọn giải pháp xem bóng đá tại nhà. Khủng hoảng kinh tế cũng là một phần lý do khiến họ không tụ tập quán xá.

Sài Gòn - thành phố hiện đại và sôi động ngày cũng như đêm - không khí có phần hào hứng hơn đôi chút. Những hình ảnh fan Sài Gòn trắng đêm vì World Cup không hiếm gặp, nhưng cũng chỉ lác đác vài nơi với một nhóm nhỏ NHM.

Những con phố quanh sân Mỹ Đình thường là tụ điểm tập trung xem bóng đá, nhưng vắng tanh mùa World Cup 2014 (Ảnh Kenh14)
Một chủ quán nước trang bị cả một màn hình cỡ lớn ở khu vực trước sân Mỹ Đình nhưng cũng không hút khách (Ảnh Kenh14)
Một quán cafe bóng đá lèo tèo vài mống khách ở Hà Nội (Ảnh: Kenh14)
Một quán cafe hiếm hoi ở Hà Nội có đông khách một chút (Ảnh: Kenh14)
Phần lớn dân văn phòng chỉ có thể xem được hết trận 23h00 rồi về nhà nghỉ để đảm bảo sức khỏe ngày hôm sau làm việc (Ảnh: Kenh14)
Quy định không được mở cửa quán thâu đêm, nên nhiều fan cuồng phải thậm thụt xem World Cup 2014 (Ảnh Kenh14)
Không khí xem bóng đá ở một tiệm rửa xe, thay dầu ở Quận 6, Sài Gòn (Ảnh: Theo Zing)
Một quán cafe bóng đá hiếm hoi ở Sài Gòn tập trung đông NHM xem World Cup (Ảnh: Theo Zing)
Những người làm nghề bốc vác xem World Cup ở Quận 6, Sài Gòn (Ảnh: Zing)
Những fan mệt mỏi ngủ gục ngay trên ghế trong một trận đấu World Cup. Trận đấu chán quá chăng? (Ảnh: Zing)
Lê La | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục