"Khi rời Liverpool, tôi cảm giác như được sống lại"

09:59 Thứ tư 03/08/2022 | 3

TinTheThao.com.vnTiền vệ người Anh có một vài chia sẻ xoay quanh sự khắc nghiệt khi còn chơi bóng cho The Kop.

 

Adam Lallana từng được xem là nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình của Liverpool, kể cả khi The Kop được HLV Jurgen Klopp tiếp quản. Dù thực tế, Lallana không phải là một cầu thủ giàu thể lực để có thể chơi tốt trong hệ thống Gegenpressing của vị thuyền trưởng người Đức.

Song, bằng tư duy và kỹ thuật đỉnh cao của mình, Lallana vẫn được Klopp trọng dụng, cho đến khi anh phải vật lộn với những chấn thương. Rốt cuộc, Lallana rời khỏi Anfield để chuyển sang khoác áo Brighton vào năm 2020, sau quãng thời gian dài ngồi dự bị và không thể lấy lại vị trí chính thức.

Trao đổi về quyết định của mình, Lallana thừa nhận, bản thân như 'sống lại' sau khi chia tay The Kop. Trao đổi thông qua kênh youtube Gaz's Golf, tiền vệ người Anh chia sẻ (dẫn lời bởi Rousing The Kop):

 - Bóng Đá

 Lallana trong màu áo Liverpool. 

"Khi Klopp lần đầu tiên đến Liverpool, khuôn mẫu của ông ấy cũng được áp dụng. Bạn sẽ đưa lũ trẻ đến trường, đi ăn sáng, nhưng bạn không thể chơi golf trước khi tập luyện."

“Chơi bóng cho Liverpool, đó thực sự là cuộc sống của bạn. Khi rời Liverpool, tôi cảm giác như mình đã được sống lại đôi chút."

"Không phải tôi không ưa thích những khuôn mẫu đó - tôi đã thích nó vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ, vì những lý do khác nhau, tôi yêu mọi thứ ở Brighton."

Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 09:29 03/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục