Đội U18 Man Utd của HLV Adam Lawrence đã có cuộc đụng độ với Derby County vào trưa thứ 7 (giờ địa phương). Họ bị dẫn trước 1-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, nhưng đã lội ngược dòng thành công, với ba bàn thắng được ghi trong hiệp hai. Ethan Wheatley, Finley McAllister và Malachi Sharpe là những sao trẻ đã điền tên lên bảng tỷ số.
Đặc biệt, trong trận đấu của U18 Man Utd, người ta đã phát hiện ra Jadon Sancho đến dự khán. Anh ấy đứng cùng với bộ ba U18 tuổi Sam Murray, Dermot Mee và Toby Collyer. Đây không phải là lần đầu tiên Sancho đến xem đội U18 chơi bóng mùa này, sau khi bị Erik Ten Hag loại khỏi đội một.
Chiến lược gia người Hà Lan đã tuyên bố thẳng thắn với truyền thông: "Tôi xin lỗi nhưng không có gì thay đổi với Jadon Sancho cả. Cậu ấy không có mặt, vì vậy Sancho không phải là một phần [của đội]. Vì thế tôi không có bình luận gì về việc đó".
Đến lúc này, Sancho vẫn chưa xin lỗi Ten Hag và rất có thể anh sẽ bị đẩy đi ngay khi TTCN mùa đông mở cửa.