Hàn Quốc 0-3 Brazil: Sức mạnh của Selecao

03:58 Thứ tư 08/08/2012

Trong một ngày mà Leandro Damiao chứng tỏ sự chính xác và lạnh lùng của một 'sát thủ' thực thụ, Brazil đã loại nốt đại diện cuối cùng của bóng đá Châu Á tại vòng bán kết môn bóng đá nam Olympic để thẳng tiến vào trận đấu tranh huy chương vàng với Olympic Mexico, đội đã vượt qua Olympic Nhật Bản trước đó.

Ngay từ đầu trận đấu, Olympic Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi là đội kiểm soát bóng nhiều hơn cả Olympic Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng. Trước lối đá pressing của Olympic Hàn Quốc, hàng tiền vệ của đội bóng Nam Mỹ khi đấu khá bối rối và liên tục tung ra những đường chuyền thiếu chính xác. Thậm chí những cơ hội nguy hiểm đầu tiên cũng thuộc về Olympic Hàn Quốc, liên tục từ phút 12 đến 16, đội bóng áo đỏ đã tạo ra những pha sóng gió trước khung thành thủ môn Gabriel nhưng thiếu chút may mắn để tận dụng thành công.

Chỉ đến khi trận đấu trôi qua được hơn 20 phút, Olympic Brazil mới dần lấy lại được thế chủ động khi được HLV Mano Menezes chỉ đạo phải chơi xông xáo hơn. Tiền đạo mũi nhọn Leandro Damiao sở hữu một vài cơ hội ngon ăn nhưng chưa kịp bén duyên ghi bàn.

Damiao ngất ngây với cú đúp vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: Internet.

Phải đến gần cuối hiệp 1, đội quân của HLV Mano Menezes mới có bàn thắng mở tỉ số. Phút 38, Brazil có pha phản công nhanh ở trung lộ của Hàn Quốc và Oscar phát hiện Romulo di chuyển khá thoáng ở bên phải vòng cấm địa đối phương. Tiền vệ tân binh của Chelsea tung ra đường chuyền cực kỳ thuận lợi để người đồng đội số 8 dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ thành Lee Bum-Yeong của Hàn Quốc: 1-0 cho Olympic Brazil!

Bàn thắng đã nhanh chóng giải tỏa áp lực cho Olympic Brazil, và bước sang hiệp 2 mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với Neymar và các đồng đội. Khi kim đồng hồ chỉ sang phút thứ 57, Leandro Damiao đã đem lại niềm vui cho Brazil khi có bàn nhân đôi cách biệt. Neymar có pha dốc bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong cho Leandro Damiao dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0!

Chỉ sau đó chừng 7 phút, tỉ số lại được thay đổi. Tiếp tục là Neymar với một pha đột phá và phối hợp với Oscar. Cú chọc khe của số 10 bên phía Brazil đã bị hậu vệ Hàn Quốc chặn lại, nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Leandro Damiao và tiền đạo số 9 không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 6 của mình ở Olympic. Phút 64 và 3-0 cho Brazil!

Những phút cuối trận ghi nhận nỗ lực bất thành của Olympic Hàn Quốc trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Thêm một lần nữa hàng công Olympic Brazil 3 lần sút tung lưới đối phương và đem về chiến thắng cho đội nhà. Selecao trẻ sẽ có cuộc đối đầu với Olympic Mexico tại chung kết, còn Olympic Hàn Quốc vẫn còn cơ hội giành huy chương đồng khi gặp người láng giềng Olympic Nhật Bản ở trận tranh ba tư. Xin chúc mừng thầy trò HLV Mano Menezes với một trận thắng thuyết phục!

Đội hình xuất phát:

Olympic Hàn Quốc: Lee Bum-Yeong; Oh Jae-seok, Yoon Seok-Yeong, Kim Young-Gwon, Hwang Seok-Ho; Ki Seong-Yong, Kim Bo-Kyung, Nam Tae-Hee, Koo Ja-Cheol; Ji Dong-Won, Kim Hyun-Sung

Olympic Brazil: Gabriel; Rafael, Juan, Thiago Silva, Marcelo; Sandro, Romulo, Oscar; Hulk, Damiao, Neymar

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục