Hai mặt của Malaysia

01:42 Thứ hai 01/12/2014

Malaysia thắng Singapore 3-1 giữa chảo lửa hơn 50.000 khán giả Singapore khác rất xa Malaysia thua Việt Nam 1-3 tại Mỹ Đình.

Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2014 rất giống với hình ảnh của đội tuyển Việt Nam năm 2008. Họ bước vào giai đoạn tập huấn không biết thắng nhưng vào giải thì mỗi trận lại cho thấy một sự tiến bộ đáng kể và vào bán kết theo kiểu “sống lại từ cõi chết”.

Từ bộ mặt Malaysia tại Mỹ Đình

Đó là một Malaysia nhợt nhạt gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong khâu ghi bàn. Họ tấn công và ép sân chủ nhà Việt Nam trong gần suốt hiệp 1 và có đến sáu cơ hội ghi bàn nhưng lại rất vô duyên khi xử lý tình huống.

Đó là một Malaysia không được cổ động viên nhà ủng hộ. Hình ảnh các cựu binh từng lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2010 mờ nhạt như một bản sao lỗi của chính mình. Họ cầm bóng được, phân phối bóng không tệ nhưng đến khâu kết thúc thì luôn gặp khó khăn. Đáng kể nhất là cựu vua phá lưới AFF Suzuki Cup 2010 Safee Sali suốt hai năm không ghi nổi một bàn thắng thế mà vẫn được tin dùng.

Trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, Safee Sali bị xem là tiền đạo “vô hại” với thân hình lực lưỡng, đầy sức mạnh nhưng lại rất vô duyên. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Salleh còn bị chỉ trích là đá mà toàn thua như thế thì ở nhà cho đỡ mất sức. Song thầy trò HLV này vẫn kiên trì đến Singapore với niềm tin không nhỏ.

Các trụ cột Malaysia được đánh thức giúp đội tuyển này từ “cõi chết sống lại”.

Đến bộ mặt lột xác hoàn toàn

Tai họa đến với Malaysia ngay trận mở màn với Myanmar khi bị mất người rất sớm.

Trong thế 10 chống 11, thầy trò HLV Salleh đã xuất sắc hòa không bàn thắng. Nhưng căn bệnh tịt ngòi vẫn treo trước mũi giày các tiền đạo. Sang đến trận gặp Thái Lan thì Malaysia cho thấy họ là một đội bóng mạnh khi chơi ăn miếng trả miếng thầy trò HLV Kiatisak. Dù rời sân với thất bại 2-3 nhưng trận đấu này cho thấy sự hồi sinh của một nhà cựu vô địch. Trận thua đã đánh thức những tiềm năng của bóng đá Malaysia, đặc biệt là những cựu binh đã im hơi lặng tiếng rất lâu.

Đến trận quyết định với chủ nhà Singapore Malaysia hoàn toàn lột xác. Họ đè nén chủ nhà Singapore với lối đá nhanh, tấn công đa dạng hòng tìm bàn thắng. Và khi tỉ số là 1-1 đến phút 90, ai cũng nghĩ con đường phiêu lưu của Malaysia đã chấm dứt. Vậy mà các học trò HLV Salleh khẳng định họ là những người luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng. Đúng vào phút 90+2, nỗ lực của Malaysia được đền đáp xứng đáng với quả 11 m. Chỉ một phút sau, lão tướng Putra ấn định tỉ số 3-1.

Nói Malaysia giống với đội Việt Nam của thầy trò HLV Calisto năm 2008 nhọc nhằn vào bán kết cũng đúng mà nói đấy là một phần của Malaysia 2010 (vô địch AFF Suzuki Cup) được đánh thức cũng không sai.

Bây giờ thì rõ ràng họ đáng ngại hơn ai hết ở vòng knock out.
Nguyễn Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục