Tottenham Hotspur có một loạt cầu thủ vắng mặt vì chấn thương và án treo giò, trong đó trung vệ chủ chốt Cristian Romero phải nghỉ thi đấu trước trận đấu trong 5 tuần.
Lực lượng thiếu hụt và việc liên tục thi đấu, dẫn đến sa sút thể lực, khiến Spurs nhận thất bại 2-4 trước Brighton tại Amex. Sau trận đấu, HLV Ange Postecoglou đổ lỗi cho sự mệt mỏi.
Trong khi đó, Danny Welbeck tự hào về màn trình diễn hết sức ấn tượng ở cuộc tiếp đón CLB London. Trích dẫn từ Daily Mail, anh chia sẻ:
"Đó là một màn trình diễn tốt. Hiệp một chúng tôi đã chơi rất xuất sắc và chúng tôi đã chơi thứ bóng đá ấn tượng trong hiệp hai. Chúng tôi đã làm tổn thương họ, đã vạch trần ra điểm yếu của họ".
Tottenham sẽ tiếp tục ra sân vào giai đoạn cuối năm. Tối ngày 31/12, Spurs sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Trong khi đó, phải chờ đến rạng sáng ngày 3/1/2024, Brighton mới đá trận tiếp theo gặp West Ham, CLB vừa bất ngờ đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0 ở Emirates.
Cả Tottenham và Brighton đều gặp thử thách ở vòng 20.