Chính vì thế, khi được nghỉ tập chiều thứ ba vừa qua, Balotelli đã cùng cậu em Enoch đi bar ở Krakow. Anh em nhà Balotelli lướt trên chiếc Jeep Kia màu đỏ lượn quanh trung tâm Krakow và đi tới đâu cũng được người dân cũng như du khách chào đón. Phóng viên của tờ Bild đã bắt gặp và miêu tả hình ảnh đó bằng cụm từ: “Như Ceasar về thành”.
Sau khi lượn lờ, hai em Balotelli biến mất vào trong bar Szisha trên đường Grodszka. Đây là một quán Ả-rập phục vụ shisha với nhiều loại hương liệu như xoài, táo, dứa, đào. Không biết Balotelli có hút hay không nhưng anh tỏ ra rất thoải mái khi bước ra khỏi Szisha bar sau khoảng hơn 1 tiếng đóng đô…
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Chiêu Nghi |
00:00 30/11/-0001