Điểm tin sáng 06/09: Costa về Chelsea chốt tương lai; Neymar chửi thẳng mặt chủ tịch Barca

10:31 Thứ tư 06/09/2017 | 1

Thành Manchester đại chiến vì sao Liverpool; Messi có mức giải phóng hợp đồng chưa bằng một phần ba CR7; Wenger đòi dẹp bỏ chợ Đông;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 06/09.

Costa trở lại London, chờ phán quyết của Chelsea. Diego Costa được cho là đã trở về London, và chuẩn bị có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo của Chelsea về tương lai của mình. Theo nhiều nguồn tin, sự trở lại của Costa lần này cũng một phần nhờ tác động của phía Altelico. Cần biết rằng Costa đã công khai thừa nhận muốn được trở lại thi đấu cho đội chủ sân Wanda Metropolitano, bất chấp đội bóng này đang bị cấm chuyển nhượng tới tận tháng 01/2018.

 - Bóng Đá

Costa trở lại Chelsea chốt tương lai. 

Neymar công khai gọi chủ tịch Barcelona là 'tên hề'. Sự thể bắt nguồn từ phát biểu "Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình vì tin vào sự lập lờ của Neymar và cha của cậu ấy" mà ông Bartomeu đã đưa ra cách đây không lâu sau khi được hỏi về việc để cho cầu thủ người Brazil chuyển tới PSG thi đấu. Ngay khi một tài khoản chia sẻ lại câu phát biểu, thì Neymar cũng đã nhanh chóng phản hồi rằng: "Gã Chủ tịch này là một tên hề" như để phủ nhận những gì mà Bartomeu đã nói về mình.

Thành Manchester đang dòm ngó sao của Liverpool. Tương lai của Emre Can hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ 2 đội bóng thành Manchester là Man Utd và Man City. Kể từ khi có thông tin Liverpool chiêu mộ thành công Naby Keita và Ox Chamberlain, tương lai của những tiền vệ như Emre Can đã bị đặt không ít dấu hỏi.

Bán Matic cho M.U là sai lầm lớn nhất của Chelsea. Trên kênh Sky Sports, Ray Wilkins khẳng định: "Để Matic gia nhập Man United là quyết định tệ nhất. Chelsea đang có trong tay một cầu thủ to lớn, đá cặp ăn ý với Kante và là chìa khóa đưa đội bóng lên ngôi vô địch 2 mùa gần nhất. Bất thình lình, chúng ta bán Matic cho một trong những đối thủ cạnh tranh danh hiệu là Man United."

Messi có mức giải phóng hợp đồng chưa bằng một phần ba CR7. Theo Mirror, sau khi đặt bút kí bản hợp đồng mới với sân Camp Nou, Leo Messi chỉ có mức phí giải phóng hợp đồng là 300 triệu euro. Đây là mức phí rất lớn với cầu thủ đã bước sang tuổi 30. Nên nhớ, ở Real Madrid, Cris Ronaldo có mức phí giải phóng hợp đồng là 1 tỷ euro. Bale thấp hơn nhưng cũng phải bỏ ra 700 triệu euro để mua sự tự do.

HLV Wenger đòi dẹp bỏ phiên chợ Đông. Chia sẻ trên kênh Sky Sports, HLV Wenger lý giải: "Bạn không thể cứ chuẩn bị bước vào một trận đấu quan trọng nhưng liên tục trả lời điện thoại cầu thủ một số câu hỏi đại loại như 'Liệu tôi có ra đi hay không?', 'Tôi sẽ đến CLB nào?'. Phương án tốt nhất là đóng cửa TTCN 48 giờ trước khi trận đấu đầu tiên của mùa giải mới bắt đầu."

Pháp vượt Anh trở thành đội tuyển giá trị nhất thế giới. Cuộc chuyển nhượng Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trong mùa hè, cùng với mức giá khổng lồ hiện nay mà các CLB Premier League sẵn sàng dành cho Antoine Griezmann và Thomas Lemar, đã giúp giá trị đội hình của HLV Didier Deschamps tăng lên 1,02 tỷ euro (940 triệu bảng). Tờ Gazzetta dello Sport đánh giá đội tuyển Anh là đội tuyển có giá trị cao thứ hai với 860 triệu bảng, trong đó Dele Alli được định giá 161 triệu (176 triệu euro) và Harry Kane là 155 triệu (170 triệu euro). Con số này nhiều hơn Brazil với 767 triệu bảng, mặc dù Neymar có giá 199 triệu bảng (222 triệu euro).

Van Persie lên tiếng về tương lai sau chấn thương nghiêm trọng. "Tôi muốn đưa ra thông báo này để đính chính về những thông tin liên quan đến cá nhân mình trong thời gian gần đây. Tôi lấy làm tiếc khi dính phải chấn thương khá nghiêm trọng, vấn đề gặp phải ở đầu gối sẽ khiến tôi nghỉ thi đấu trong khoảng 3 tuần. Đây là kết luận của nhiều chuyên gia chữa trị đầu gối dựa trên những xét nghiệm, chẩn đoán và thực tế cho thấy rằng tôi có thể trở lại trận đấu sau khi bị chấn thương. Tôi mong muốn được trở lại tập luyện sớm."

Chiêm ngưỡng tài năng của Van Persie:

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:35 06/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục