Chuyện trong ngày: Từ John Terry đến Quế Ngọc Hải

13:32 Thứ năm 17/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Dư luận những ngày này xôn xao với cú chuồi bóng quyết liệt của trung vệ SLNA Quế Ngọc Hải triệt hạ Trần Anh Khoa của SHB Đà Nẵng. Theo đó, người ta chờ xem Quế Ngọc Hải sẽ Ở lãnh án phạt như thế nào khi Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) còn đang nhóm họp và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng xem ra, mọi chuyện còn lắm rối ren.

Pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải triệt hạ Trần Anh Khoa. Ảnh: Internet.

Quế Ngọc Hải là một trung vệ giỏi của bóng đá Việt Nam. Anh thậm chí đang giữ băng đội trưởng tuyển U23 Việt Nam. Trong tương lai, Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh ĐTQG. Song, một đám mây mù đang bao phủ sự nghiệp Quế Ngọc Hải sau khi hậu vệ khoác áo SLNA có pha tắc bóng rất thô bạo khiến Trần Anh Khoa phải nằm viện. Lúc này, Quế Ngọc Hải đang chờ án phạt từ VFF sau hành động của mình.

Ở đây, người viết không bàn đến khía cạnh đúng - sai trong pha vào bóng triệt hạ Trần Anh Khoa. Theo đó, cái cách VFF giải quyết vụ việc này thật sự khiến người ta khó hiểu. Số là VFF đã họp bàn suốt 3 tiếng nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận phạt Quế Ngọc Hải như thế nào. Trên một tờ báo, có ý kiến cho rằng VFF sợ mất lòng HLV Toshiya Miura nên không biết phạt Quế Ngọc Hải ra sao.

Rồi gần nhất, một nhân vật có tiếng của VFF có đưa ra lời giải thích phải chờ phía SHB Đà Nẵng thông báo về tình trạng chấn thương của Anh Khoa mới có thể áp dụng hình phạt cho Quế Ngọc Hải. Thực hưa chưa biết ra sao, nhưng nếu đúng là vậy, thì đây quả thật là trò đùa. Nếu kết quả kiểm tra chấn thương chothấy vấn đề Trần Anh Khoa gặp phải không nghiêm trọng, án phạt cho Quế Ngọc Hải sẽ được giảm nhẹ? Thế thì thật buồn cười.

Pha vào bóng của Quế Ngọc Hải rõ ràng rất thô bạo. Băng ghi hình còn đó. Góc quay cũng rất rõ. Người hâm mộ cũng theo dõi rất nhiều. Đa phần đều tán thành ý kiến Quế Ngọc Hải đã tung đòn triệt hạ đối thủ. Chừng ấy dữ kiện cũng đủ để ra đưa ra án phạt nặng cho cầu thủ thuộc biên chế SLNA. Vậy mà VFF giờ còn chờ kết quả kiểm tra cuối cùng từ SHB Đà Nẵng liên quan đến Trần Anh Khoa rồi mới giải quyết.

Có chăng, động thái này cho thấy bóng nước ta còn thiếu sự chuyên nghiệp cần có trong cách điều hành giải đấu. Với bóng đá quốc tế, chỉ một động tác phi thể thao gây phản cảm hoặc bạo lực cũng đủ để trọng tài truất quyền thi đấu chứ huống gì phải đợi kết quả cuối cùng xem người bị hại ra sao rồi mới quyết. Câu chuyện của Quế Ngọc Hải làm người viết nhớ đến vụ "Terrygate" cách đây 6 năm.

Khi đó, trung vệ John Terry dính vào vụ lén lút qua lại với nàng WAGs Vanessa Perroncel - vợ trung vệ Wayne Bridge khi họ còn đá ở Chelsea. Sau xì-căng-đan đó, John Terry bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) tước băng đội trưởng một cách không thương tiếc. Theo lập luận của FA, một thủ quân không thể nào dính phốt như thế và lên tuyển. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bộ mặt chung tuyển Anh.

John Terry từng mất băng đội trưởng ở tuyển Anh vì xì-căng-đan tình ái. Ảnh: Internet.

Đáng nói, John Terry lúc bấy giờ là một trong những hậu vệ hàng đầu bóng đá xứ sương mù. Tuy nhiên, FA tỏ ra rất nghiêm khắc dù thành tích "tam sư" sau này có thể đã đi theo hướng tích cực hơn nếu John Terry còn thi đấu. Nhưng bóng đá không phải trò chơi theo kiểu ân tình. Mọi thứ đều phải được định đoạt dựa trên sự công bằng, bất chấp người trong cuộc là ai.

Với Quế Ngọc Hải, nếu anh không được gọi lên tuyển thì đó sẽ là tổn thất lớn cho ĐTQG. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải không phải siêu sao tầm cỡ đủ sức mang về những danh hiệu cho ĐTQG đến nỗi vắng anh thì hàng thủ sẽ giảm sút. Trường hợp của Quế Ngọc Hải không giống như John Terry, nhưng họ từng là thủ quân đội tuyển - người cần trở thành hình mẫu để các đồng đội noi theo.

Có lẽ, VFF nên học từ thái độ cứng rắn và nghiêm minh của FA nếu không muốn những vụ tương tự tái diễn, đồng thời răn đe lớp cầu thủ nước nhà.

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục