CHÍNH THỨC: Trả xong nợ, Iago Aspas giờ đã là người của Liverpool

07:31 Thứ hai 24/06/2013

Cuối cùng thì sau nhiều vụ việc lùm xùm không đáng có, giờ đây Iago Aspas cũng đã chính thức trở thành người của Liverpool và chuyển đến sống ở thành phố quê hương the Beatles. Anh sẽ tập luyện cùng đội bóng mới và có mặt trong chuyến du đấu ở Mỹ và châu Á sắp tới của the Kop.

Trên trang chủ đội bóng vùng Merseyside, họ đã cho đăng một mục tin ngắn gọn – tương tự như mục tin xác nhận họ đã đăng cách đây vài tuần, nhưng đã bị gỡ bỏ do những rắc rối cá nhân – với hình Iago Aspas tươi cười cầm trong tay chiếc áo đấu mới của mình.

Iago Aspas đã giải quyết xong các vấn đề liên quan đến tiền bạc - Ảnh: Internet

Bản tin có đoạn: “Liverpool FC rất hân hạnh và vui mừng được xác nhận rằng vụ chuyển nhượng của tiền đạo Iago Aspas đã đi đến thành công mỹ mãn, chiếu theo việc uỷ ban Olympic TBN đã xoá bỏ những lệnh cấm chuyển nhượng trên anh.”

“Hợp đồng của anh với Celta Vigo cũng đã chính thức hết hiệu lực và cầu thủ 25 tuổi đã ký một bản hợp đồng dài hạn sau khi vượt qua các bài kiểm tra sức khoẻ ở cơ sở tập luyện Melwood.”

“Aspas đã ghi được 12 bàn thắng và kiến tạo 7 bàn khác trong 34 lần ra sân cho đội bóng suýt xuống hạng Celta Vigo mùa vừa qua.”

“Ngôi sao người TBN này có thể chơi ở trục giữa hoặc đá dạt biên và là vụ chuyển nhượng thứ ba của đội bóng trong mùa hè này, sau trung vệ Man City Kolo Toure và cầu thủ vừa được mua vài ngày trước đây là Luis Alberto từ Sevilla.”


Như vậy là cuối cùng thì uỷ ban Olympic TBN (nơi chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến người đại diện của nước này) đã đồng ý cho Aspas được chuyển sang Liverpool thi đấu, điều này cũng có nghĩa là anh đã phải trả đủ đến từng xu trong vụ bê bối với người đại diện cũ của mình, vốn được cho là đã tiêu tốn của anh đến 4 triệu bảng, một con số khổng lồ mà chắc chắn anh không cách nào trả nổi.

Hiện tại vẫn còn chưa rõ là liệu Aspas đã tự trả số nợ của mình hay là Liverpool đã đứng ra cho anh vay tiền để làm điều đó, nhưng khả năng thứ hai là điều dễ xảy ra hơn, bởi Celta Vigo vốn trước nay không phải là một đội bóng giàu có và mức lương của anh hai mùa vừa qua chỉ vào khoảng 1 triệu euro/mùa mà thôi.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục