CĐV “đặc biệt” Nguyễn Bá Kỳ: Khi bóng đá lan tỏa đến trái tim

14:41 Thứ hai 13/03/2017

Trên sân Thống Nhất chiều qua có nhiều điều khác lạ, bởi không phải ca sĩ nổi tiếng hay nhân vật đặc biệt của Quyền Chủ tịch đội bóng nhưng sân vẫn chật kín.

Chiều qua trên sân Thống Nhất chẳng phải ca sĩ Sơn Tùng, Hà Anh Tuấn hay cũng chẳng phải bà xã của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh làm tâm điểm trước truyền thông. Sự xuất hiện của một CĐV “đặc biệt” Nguyễn Bá Kỳ cho người ta thấy bóng đá nó đã lan tỏa đến trái tim. Và, sẽ không thiếu những người yêu bóng đá thật sự, nhưng đó phải là thứ bóng đá tử tế.

Trên các khán đài của sân chơi V-League không ít những các nhân, tập thể họ sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, để ngoài tình yêu với trái bóng tròn, họ còn có cảm nhận  được sự chân thành của một con người với một con người. Thực tế, trước đó khi đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, Hội CĐV Hải Phòng, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã từng đứng ra kêu gọi, vận động quyên góp của cải, tiền bạc thể hiện tinh thần lá lành đùm lá lách.

 - Bóng Đá

 Rất nhiều điều tốt đẹp đã được lan tỏa, chia sẻ trên các khán ở V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Cách đây vài năm, một bạn sinh viên trẻ trong Hội CĐV xứ Thanh gặp tai nạn lao động mất đi một phần trên cơ thể. Và từ đó, một chiến dịch, một kế hoạch đưa ra, từ những đồng bạc lẻ trên khắp các khán đài sân V-League giúp đỡ cho chàng sinh viên nghèo có cánh chân và cánh tay giả để có thể sinh hoạt như những người bình thường. Và hôm qua, trên sân Thống Nhất, người ta lại thấy thêm một câu chuyện cổ tích giữa đời thường khác nữa. Đó là CĐV SLNA, anh Nguyễn Bá Kỳ bị bại liệt cả 4 chi, nhưng với tình yêu và đam mê với trái bóng, anh vẫn đến sân cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ.

Biết được tâm tư nguyện vọng của Bá Kỳ muốn một lần vào Sài Gòn xem SLNA thi đấu, rất nhiều nhà hảo tâm, trong đó có cả ban huấn luyện SLNA sẵn sàng giúp đỡ. Sự có mặt của Bá Kỳ trên sân Thống Nhất là câu chuyện có 1 không hai của bóng đá Việt Nam. Một người bình thường vượt cả ngàn cây số để xem đội bóng thi đấu đã khó, Bá Kỳ gần như khuyết cả 4 chi, đau nhức do bệnh tật, sự khác biệt về khí hậu. Nhưng vượt qua có tất cả, Bá Kỳ vẫn có mặt trên sân Thống Nhất cùng với bà xã của mình để tiếp lửa đội bóng xứ Nghệ. Nhưng điều tiếc nhất với anh hôm qua có lẽ là SLNA không thể đánh bại Sài Gòn FC.

 - Bóng Đá

 CDDV Nguyễn Bá Kỳ nhân vật đặc biệt của V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

V-League 2017 đang thật sự lạnh bởi sự xa lánh của người hâm mộ, bởi ở sân chơi mà chúng ta vẫn gọi là chuyên nghiệp đã thực sự vì người hâm mô hay chưa thì chỉ có những người tổ chức mới trả lời được. Sau trận đấu trong phòng họp báo, HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Đặc biệt là Bá Kỳ một nhân vật khiến nhiều người phải suy nghĩ về một tình yêu bóng đá chân thành, mộc mạc nhất.

Trước khi chia tay sân Thống Nhất, chia tay những con người đã xem Kỳ là bạn, là điều tuyệt vời trong cuộc sống bóng đá, Kỳ nói: “Hôm nay tôi vui lắm, chưa bao giờ tôi đi xa để xem SLNA đá sân khách. Dù cũng hơi buồn thiệt vì đội bóng thất bại nhưng cũng ấm lòng lắm. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho tôi có chuyến đi này.”

Bóng đá có khi chẳng cần sự ồn ào, thời cơ như việc kêu gọi nhân vật nổi tiếng kéo người hâm mộ đến sân. Bóng đá đôi khi chỉ sự gắn kết của một trái tim với trái tim, bởi tất cả đều biết bón đá đẹp, bóng đá tử tế không bao giờ chết trong lòng người hâm mộ.

Hữu Thành - Thể thao Việt Nam | 13:30 13/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục