Siêu phẩm của Pulisic
Sau khi án cấm chuyển nhượng được gỡ bỏ, HLV Frank Lampard cùng các cộng sự đang trải qua một trong những phiên chợ sôi động nhất lịch sử Chelsea. Tính đến thời điểm này, với 5 tân binh đã cập bến Stamford Bridge, The Blues đang là đội bóng hoạt động năng nổ nhất trong số các đại diện thuộc nhóm Big Six.
Chưa dừng lại ở đó, Lampard còn có kế hoạch kích nổ bom tấn đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ mang tên Kai Havertz. Nhiều nguồn tin cho hay, tiền vệ người Đức đã hoàn tất quá trình kiểm tra y tế và sẽ sớm chuyển đến Stamford Bridge thông qua một thương vụ có trị giá tối đa lên đến 90 triệu bảng.
Tiếp đến, chắc chắn số áo mà Havertz lựa chọn tại Chelsea sẽ là vấn đề được nhiều người bàn tán. Điều đáng nói, sự ra đi của Willian cũng dẫn đến việc chiếc áo số 10 của The Blues đang bỏ trống, và điều này lại có thể gây ra một "cuộc chiến" giữa Havertz và Christian Pulisic.
Cụ thể, tài năng người Mỹ khoác áo số 22 ở mùa giải trước, nhưng thông qua những trận đấu giao hữu vừa rồi, có thể thấy con số này đã chính thức thuộc về tân binh Hakim Ziyech. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc The Blues đang có dự định trao cho Pulisic số áo mới trong mùa này.
Về phía Havertz, anh đang khoác áo số 29 tại Bayer Leverkusen, nhưng nó đã thuộc về Fikayo Tomori ở Chelsea. Nên nhớ, "ngọc quý" nước Đức chủ yếu đảm nhiệm vai trò "số 10" trong lối chơi của mình.