Cá độ bóng đá trên mạng - Kỳ 3: Nỗi đau còn lại

08:36 Thứ bảy 22/02/2014

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an (C45) triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, trang web này cùng hàng chục trang cược khác vẫn hoạt động như chưa từng bị gì cả.

Nhà cái rung đùi, trung gian lãnh đủ

"Bây giờ, chuyện mở một tài khoản để đánh cược online quá đơn giản. Đơn giản đến mức người chẳng biết chút gì về máy tính cũng có thể nạp tiền, đánh cược, rút tiền ngay trên chính điện thoại của mình. Nói không quá lời, cá độ bóng đá bây giờ chẳng khác gì ăn cơm bình dân…"
Mất hàng ngàn tỷ đồng trong chuyên án lớn nhất về cá độ online đó nhưng trên thực tế, nhà cái M88 quốc tế không mất gì cả. Người chơi trên mạng cho đến thời điểm này, cũng chưa có phản ứng gì cho thấy họ bị mất tiền.

Nguyên nhân khá đơn giản: người chơi đa số đều thua. Số tiền họ thua vẫn ở trong tài khoản của các đầu nậu trung gian, tức các chủ sới tại Việt Nam. Những chủ sới này đã ký quỹ bảo đảm cho nhà cái quốc tế một lượng tiền tương đương nên nếu có bị công an phá án, số tiền tịch thu coi như chủ sới lãnh đủ.

Về nguyên tắc, nơi để người chơi cá cược chỉ có 1, tức là website đánh cược của nhà cái quốc tế. Nghĩa là người chơi đang “chơi cược” trực tiếp với nhà cái như bất kỳ nơi đâu trên toàn thế giới. Thế nhưng, về dòng tiền cược, lại là một mạng lưới chằng chịt.

Các nhà cái quốc tế sẽ chọn các đại lý tổng tại Việt Nam và theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ có khoảng 3 “tổng” được chọn với một số tiêu chí, đặc biệt là khả năng tài chính và quảng bá trò chơi.

"Nhiều người tự hỏi: người ta nói với nhau cái gì trên các diễn đàn cá độ bóng đá khi mà các nhận định về trận đấu có đầy trên các tờ báo thể thao phát hành mỗi sáng, đủ để làm cơ sở cho người thích chơi cá cược có thể “làm nóng” trước khi vào mạng..."
Chính vì thế, các công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo trên Internet được ưu tiên chọn làm “tổng”.

Các “tổng” trung gian này có nhiệm vụ nhận (và trả) tiền của người chơi bằng các tài khoản ngân hàng có chức năng rút tiền quốc tế (thẻ Debit).

Để thuận lợi hơn, các “tổng” có thể tìm chân rết của mình là nhân viên ngân hàng biến chất để dễ quản lý dòng tiền cũng như kiểm tra độ an toàn của các tài khoản nhận tiền.

Các tài khoản này là công khai, chắc chắn bị công an theo dõi nên với một chân rết trong ngân hàng, các tài khoản có thể được an toàn một thời gian ngắn nhờ khả năng “che” tài khoản của tay trong này.

Khi không “che” được, ngay lập tức, “tổng” đổi tài khoản nhận tiền khác. Toàn bộ hoạt động này đã được đưa ra ánh sáng thông qua vụ án phá đường dây hàng ngàn tỷ đồng của mạng ***.com với “tổng” là Công ty New Plus.

Những trang web “chim mồi” cung cấp tin tức và đường dẫn (link) xem bóng đá trực tuyến có kèm quảng cáo những “nhà cái”.

Ai tiếp sức cho vòi bạch tuộc?

Để phát triển mạng lưới, nhiệm vụ của “tổng” là phát triển tối đa hệ thống đại lý, tìm mọi cơ hội phát triển các dịch vụ ăn theo. Đại lý được tuyển công khai, chỉ cần có website riêng và lý lịch sạch là được.

Nếu “tổng” lo quảng bá bằng hoạt động quảng cáo, tiếp thị đơn thuần thì hệ thống đại lý đóng vai trò chim mồi. Đó có thể là hàng ngàn trang web chuyên cung cấp đường link xem phim, xem bóng đá trực tuyến miễn phí. Đó có thể là những “lính bét thuê” hàng giờ, hàng phút sục sạo trên mạng dẫn dụ người chơi. Đó còn có thể là những người đang làm việc tại các cơ quan truyền thông, bằng sự am hiểu bóng đá của mình, thuyết phục người chơi vào cuộc đỏ đen bằng cách giao tiền cho mình đánh cược.

Ngồi trước mặt tôi là T., sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TPHCM, được “cao thủ” Đức giới thiệu là admin của khoảng 20 website chim mồi, đang cố gắng chiêu dụ tôi tham gia… T. hào hứng: “Nguyên tắc của nhà cái đưa ra là người chơi nên biết về bóng đá, có máu cờ bạc trong người thì quá tốt. Em chuyển sang làm đại lý cũng vì vậy. Mình lập ra các website, cố gắng cung cấp cho họ thông tin bóng đá, kiến thức về cá cược, phục vụ họ xem bóng đá trực tiếp. Một khi đã thường xuyên vào website của mình, kiểu gì họ cũng sẽ chơi cược và khó mà bỏ được. Em có mấy người bạn, chuyển từ chơi sang làm chim mồi, mỗi tháng bỏ túi vài chục triệu đồng hoa hồng mà chẳng mất gì”.

T. chốt lại: “Anh làm với em, mỗi tuần chọn lọc cho em các bài viết về những trận đấu hay, liên quan đến chuyện phong độ các đội bóng và cập nhật lên các website của em. Anh đừng lo chuyện bản quyền gì cả, máy chủ em đặt tại nước ngoài. Mình chỉ cung cấp kiến thức bóng đá chứ có làm gì bậy bạ đâu. Anh không làm với em, người khác cũng làm. Kiếm tiền kiểu này dễ quá mà anh!”.

Đức đi, T. cũng đi, để lại cho tôi nỗi ám ảnh với câu nói “kiếm tiền kiểu này dễ quá mà anh”. Tất nhiên, họ quên nói về những đêm thức trắng triền miên tàn phá sức lực và trí não của mình. Họ cũng không nói về những cái kết đau lòng của những người chơi cược trên mạng cứ mỗi cuối tuần vội vã đến ngân hàng nạp toàn bộ số tiền kiếm được trong tuần vào tài khoản để bắt đầu cuộc đỏ đen khi đêm xuống. Họ cũng không nói gì đến hàng ngàn tỷ đồng đều đặn chảy ngược ra nước ngoài thông qua những chiếc thẻ thanh toán quốc tế.

Theo thống kê của dân trong nghề như Đức và T., tại Việt Nam phải đến nửa triệu người chơi cược qua mạng. Vậy là mỗi cuối tuần, có thể đến 20 tỷ đồng tiền thua cược rơi vào túi nhà cái nước ngoài. 20 tỷ là ngót 1 triệu USD mỗi tuần. Và tất nhiên, đấy là chưa nói đến một mảng tối khổng lồ khác chưa đề cập trong loạt bài này, về các cuộc đỏ đen bên ngoài hệ thống cược trực tuyến, đang bòn rút trực tiếp các nguồn lực khác của xã hội với nguồn tiền khổng lồ không kém.

Việt Quang/Vinh Lê
Việt Quang/Vinh Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục