Anh Khoa: Nghiệp cầu thủ “chênh vênh” lắm ai ơi!

20:19 Thứ sáu 25/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Giờ đây, trong căn nhà nhỏ mà Anh Khoa sinh sống, một nỗi buồn và không trầm lắng đang bao phủ cái không gian chật hẹp. Với ca chấn thương nghiêm trọng, chẳng biết đến bao giờ cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng mới có thể trở lại sân cỏ khi con đường sắp vẫn còn rất gian nan. Vậy mới thấy, nghiệp cầu thủ thật lắm chông gai!

Pha vào bóng khiến Trần Anh Khoa gặp chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Internet.

Là một cầu thủ trẻ và đang có triển vọng ở SHB Đà Nẵng, Anh Khoa luôn tích cực tập luyện để cống hiến cho SHB Đà Nẵng cũng như mơ ước khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp bóng đá đầy hứa hẹn đang rộng mở đối với cầu thủ này. Thế nhưng, pha vào bóng của Quế Ngọc Hải bên phía SLNA đã “phủ đen” tương lai của Anh Khoa.

Ở vòng 25 V-League, trong một tình huống quá ham bóng, Quế Ngọc Hải đã có pha cản phá bóng vô cùng nguy hiểm với Anh Khoa. Chân của Ngọc Hải đã đạp thẳng vào ống đồng và khiến cho Anh Khoa phải rời sân bằng cáng. Và ngay sau đó, các bác sĩ thông báo rằng, với chấn thương nặng này, cầu thủ Anh Khoa SHB Đà Nẵng có thể phải rời xa sân cỏ khá lâu.

Đã có những ồn ào, những làn sóng chỉ trích, bênh vực khác nhau xung quanh chuyện này. Nhưng với Anh Khoa, điều mà anh quan tâm nhất lúc này chính là tình hình chấn thương và sự nghiệp “quần đùi áo số” của mình. Và có thể Anh Khoa cũng đã hiểu được phần nào con đường cầu thủ nó “gồ ghề” như thế nào. Anh cũng nhận thức được phần nào về tương lại sắp tới mà mình phải đón nhận.

Quả thật, sự nghiệp của một cầu thủ thật lắm “chênh vênh”. Tập luyện tháng ngày, không quản ngại vất vả để có cơ hội đôn lên đội một của SHB Đà Nẵng thi đấu. Thế nhưng, khi đang bước những bước vững chắc nhất trên con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của SHB Đà Nẵng thì tai nạn ập tới, mang theo giấc mơ của Anh Khoa đi xa dần. Nó không chỉ còn lại nỗi đau ở thể xác mà nó là một “đòn đau” đánh thẳng vào tâm lí của một cầu thủ đang độ tuổi sung sức nhất.

Bóng đá là như vậy. Những ca chấn thương và hậu quả của nó luôn là mối đe doạ đến sự nghiệp của mỗi cầu thủ. Và chắc hẳn những ai theo nghiệp bóng đá mới cảm nhận được hết nỗi đau, nỗi buồn đầy xót xa đang dày vò Anh Khoa và gia đình của anh. Con đường sắp tới dự báo sẽ đầy khó khăn khi Anh Khoa sẽ ra nước ngoài chữa trị và việc quay trở lại thi đấu là một câu hỏi rất khó để trả lời chính xác.

Anh Khoa nén chặt nỗi đau trong lòng và đếm từng ngày, từng giờ để được mau chóng phẫu thuật. Và có thể ước mơ của cầu thủ 24 tuổi này bây giờ chỉ đơn giản là hồi phục sau chấn thương một cách nhanh nhất và sớm trở lại với tình yêu bóng đá của mình. Vì với Anh Khoa, bóng đá không chỉ là niềm đam mê mà là nguồn thu nhập chính của cả gia đình anh.

Ngày trở lại của Anh Khoa đang rất mù mịt. Ảnh: Internet.

Niềm an ủi lớn nhất cho Anh Khoa vào thời điểm này là sự quan tâm, giúp đỡ về mặt tiền bạc và chi phí chữa trị từ ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sự hỗ trợ này chính là nguồn động lực rất lớn để Anh Khoa có thể phẫu thuật một cách thuận lợi để sớm về với sân cỏ thi đấu.

Nghiệp cầu thủ thật quá “chênh vênh” và câu nói này đúng với những gì mà Anh Khoa đang trải qua. Cùng cầu chúc cho ca phẫu thuật sắp tới thành công và Anh Khoa có thể tiếp tục giấc mơ chơi bóng của mình.

(Bạn đọc: Lương Ngọc Kiên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục