3 điều rút ra sau trận hòa giữa Liverpool và Manchester City

05:59 Thứ hai 11/03/2024

TinTheThao.com.vnTrận Super Sunday ở vòng 28 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Cả Liverpool và Manchester City đều có quyền tiếc nuối.

1. Trận đấu của những khoảnh khắc sai lầm

Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Liverpool và Manchester City không dành cho những kẻ yếu bóng vía và chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ phải trả giá đắt. Ở bàn thua của “The Kop”, hàng thủ đội chủ nhà đã mất tập trung, để John Stones băng vào dứt điểm cận thành, không cho thủ môn Caoimhin Kelleher bất cứ cơ hội cản phá nào.

 - Bóng Đá

John Stones ghi bàn từ 1 tình huống sai lầm của hàng thủ Liverpool.

Sang hiệp hai, pha trả bóng về hơi non chân của Nathan Ake ngay lập tức bị Darwin Nunez trừng phạt, thủ thành Ederson buộc phải sửa sai cho đồng đội bằng tình huống lao ra phạm lỗi trong vòng cấm địa Manchester City. Liverpool được hưởng phạt đền và Alexis Mac Allister gỡ hòa cho nửa đỏ vùng Merseyside.

Lối chơi áp sát, khả năng chuyển trạng thái nhanh, đẩy cao tốc độ của hai câu lạc bộ là chuẩn mực của bóng đá hiện đại, nó cần những cầu thủ trên sân chơi tập trung hết mức có thể, nếu không, bàn thua có thể đến bất cứ lúc nào.

2. Luis Diaz khiến người hâm mộ Liverpool tiếc nuối

Xét về mặt tổng thể, màn trình diễn của tuyển thủ Colombia xứng đáng được ghi nhận. Với nguồn thể lực dồi dào, Luis Diaz mang tới nhiều đóng góp cả ở khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự cho đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, anh vẫn khiến các cổ động viên “The Kop” phải ôm đầu tiếc nuối.

 - Bóng Đá

Luis Diaz phung phí nhiều cơ hội ngon ăn.

Suốt trận đấu, có ít nhất 3 tình huống ngon ăn để Luis Diaz sút tung lưới Manchester City, tuy nhiên, thay vì điền tên mình lên bảng tỷ số, cầu thủ mang áo số 7 lại tỏ ra kém duyên. May cho anh là Liverpool vẫn có thể giữ lại 1 điểm nếu không, tuyển thủ Colombia sẽ trở thành tội đồ.

Bên cạnh Virgil Van Dijk, Luis Diaz là một trong những cái tên chơi hay nhất bên phía Liverpool. Và đáng ra nó đã có thể trọn vẹn hơn đối với cá nhân chân chạy cánh sinh năm 1997 nếu anh tự mình lập công giúp thầy trò Jurgen Klopp giành chiến thắng.

3. Anfield vẫn là cơn ác mộng của Manchester City

Trước khi hành quân tới sân Anfield ở vòng 28 Ngoại hạng Anh, thầy trò Pep Guardiola được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đôi chút bởi “The Kop” đang thiếu vắng nhiều trụ cột. Tuy nhiên, với sự ủng hộ đến từ khán giả nhà, Liverpool đã chơi trên chân đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

 - Bóng Đá

Manchester City lép vế ở Anfield.

Dù vươn lên dẫn trước ở phút 23 sau cú dứt điểm cận thành của John Stones, tuy nhiên, những diễn biến tại Anfield khiến những người hâm mộ “The Citizens” không nhận ra đội bóng con cưng. Họ sở hữu tỷ lệ cầm bóng ít hơn, sút ít hơn và lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. 

Đây đã là lần cuối cùng Manchester City đối mặt với Liverpool của Jurgen Klopp tại Anfield, trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đến thời điểm này có thể khẳng định sân vận động này là một nỗi ám ảnh thực sự với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola.

Nguồn: | Copy Link
Huy Trưởng | 05:01 11/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục