22h00 ngày 6/5, Man United vs Swansea: Còn nước còn tát

09:52 Chủ nhật 06/05/2012

Quyền tự quyết của Quỷ đỏ đã mất đi sau trận thua tại Etihad. Trước mắt, họ chỉ còn biết cách chờ Newcastle làm nên chuyện trước Man City và tự mình đánh bại Swansea tại Old Trafford để nuôi hy vọng vô địch.

Với khoảng cách 8 điểm so với Man xanh, những tưởng ngôi vô địch đã nằm trong tầm tay của thầy trò Sir Alex Ferguson nhưng cú ngã ngựa trước Wigan, kết quả hòa tai hại 4-4 trước Everton cùng trận thua mới nhất trước Man City đã đẩy họ vào thế khó. Với nhiều người, đó là sự trả giá xứng đáng của Quỷ đỏ sau những màn trình diễn hời hợt, thiếu lửa.


Rõ ràng Sir Alex đã làm hết sức mình, nhưng đành bất lực bởi trong tay ông không có đủ con người để đưa đội bóng thành công. United của ông vẫn phải dựa vào những lão tướng như Paul Scholes, Ryan Giggs trong khi lớp trẻ chưa thể khẳng định mình. Anderson, Cleverley chơi tốt hồi đầu mùa nhưng lại bị hành hạ bởi chấn thương và đã có dấu hiệu chững lại còn mình Michael Carrick đang ở bên kia sườn dốc khó lòng cáng đáng tuyến giữa của họ.

3 trận đấu nhưng mất đến 7 điểm, không còn ai nhận ra một Manchester United bản lĩnh ngày nào.Đêm nay, khó khăn lại đến cho đội chủ sân Old Trafford khi hai cầu thủ đang thi đấu khá lên chân là Danny Welbeck và Jonny Evans lại không thể ra sân vì chấn thương.

Swansea với 44 điểm cùng vị trí thứ 12 trên BXH đã chắc suất trụ hạng và có lẽ không còn mục tiêu nào để phấn đấu. Bởi thế, sức ép của hàng ngàn khán giả tại Nhà hát những giấc mơ không là gì với họ. Không ai có thể xem thường Swansea bởi ngay cả Man City cũng từng gục ngã trước đội quân của HLV Brendan Rodgers. Nhắc đến Swansea, người ta nhớ ngay đến một đội bóng mang hơi hướm Tây Ban Nha với khả năng kiểm soát bóng cực tốt. Đội chủ sân Liberty đang sở hữu một hàng tiền vệ đầy tài năng, đó là Allen, là Britton, người được ví như Xavi của Premier Leauge, là Sigurdsson - cái tên đã lọt vào mắt xanh của Sir Alex khi kì chuyển nhượng đã đến gần.

Đội hình dự kiến:

Man Utd: De Gea, Rafael, Smalling, Ferdinand, Evra, Carrick, Cleverley, Valencia, Nani, Rooney, Chicharito

Swansea: Vorm; Rangel, Caulker, Williams, Taylor; Britton, Allen; Routledge, Sigurdsson, Sinclair; Graham

Dự đoán: 3-1
 
Lịch thi đấu và kế quả vòng 37 giải Ngoại hạng Anh

Ngày 05/05

Arsenal 3 - 3 Norwich City   

Ngày 06/05
19h30:   
Newcastle United - Manchester City   

20h00:   
Wolverhampton Wanderers - Everton   
Aston Villa - Tottenham Hotspur   
Bolton Wanderers - West Bromwich Albion   
Queens Park Rangers     - Stoke City   
Fulham - Sunderland   

22h00:   
Manchester United - Swansea City   

Ngày 08/05

2h00:   
Blackburn Rovers - Wigan Athletic   

Ngày 09/05

2h00:
Liverpool - Chelsea

22h00 ngày 06.05.12
Manchester United - Swansea City
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.05 0 : 2 1/4 1.85 2.00 3 1/2 1.90 1.18 7.00 13.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 26.00 1-1 17.00 1-0 10.00 0-1 51.00
2-2 31.00 2-0 7.00 0-2 101.00 2-1 10.00
1-2 51.00 3-3 101.00 3-0 7.00 0-3 101.00
3-1 11.00 1-3 101.00 3-2 29.00 2-3 101.00
4-0 9.50 0-4 101.00 4-1 13.00 1-4 101.00
4-2 34.00 2-4 101.00 5-0 15.00 0-5 101.00
5-1 23.00 1-5 101.00 6-0 31.00 0-6 101.00
6-1 46.00 1-6 101.00 7-0 61.00 0-7 101.00
7-1 81.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>
Minh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục