"Tôi gào lên, ném chai nước vào Henry và muốn đập cậu ta"

21:19 Thứ bảy 18/04/2020

TinTheThao.com.vnĐồng đội cũ tại Arsenal hồi tưởng lại sự cố với danh thủ người Pháp.

Đẳng cấp của Henry

Thời còn thi đấu, Thierry Henry không chỉ là sát thủ hàng đầu của riêng Premier League, mà là cả bình diện Châu Âu. Cây làm bàn xuất sắc nhất lịch sử Arsenal là nỗi khiếp sợ gieo rắc kinh hoàng lên mọi hàng thủ kiên cố nhất.

Tuy vậy, đồng đội không phải lúc nào cũng hài lòng với Henry. Tiết lộ qua The Athletic, cựu ngôi sao từng có 7 năm khoác áo Arsenal - Lauren đã hé mở va chạm nghiêm trọng với chân sút người Pháp.

Lauren reveals furious Arsenal dressing room bust-up with Thierry Henry    - Bóng Đá

 Henry và Lauren.

Trong trận đấu với Deportivo La Coruna vào năm 2001, Lauren vô cùng giận dữ khi Henry giương tay phản ứng bực bội với 1 quyết định chuyền bóng của anh trong trận.

"Tôi tự nhủ: 'Cậu làm thế để làm gì?'" Lauren hồi tưởng. "Đó là trận cầu Champions League trực tiếp qua TV, ở Tây Ban Nha [nơi Lauren lớn lên] và tất cả gia đình cùng bạn bè tôi đều chứng kiến cậu ấy giương tay... Tôi phát điên."

"Tôi đợi mọi người vào trong phòng thay đồ và khi Thierry bước vào, tôi cầm chai nước ném vào cậu ấy. Chai nước đã đập vỡ gương.

Tôi gần như phá tan phòng thay đồ. Tôi muốn đập cậu ta nhưng không làm thế vì tất nhiên, chúng tôi sẽ không thắng nếu không có Thierry.

Tôi gào lên bảo tất cả im lặng. Mọi người ngạc nhiên: 'Tại sao cậu ấy làm thế với Thierry?!' Chúng tôi đều là những cầu thủ ganh đua với tham vọng."

Phụng Sồ | 20:49 18/04/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục