Real - Bayern: Ancelotti đánh “quái vật đen”

20:01 Thứ bảy 12/04/2014

Báo chí Madrid gọi Bayern Munich là “Con quái vật đen” (La Béstia Negra) bởi đội bóng Đức đã 4 lần loại Real ngay trước ngưỡng cửa chung kết Cúp châu Âu.

Vật cản lớn cho tham vọng của Real

Người Madrid gọi những lần chạm trán Bayern là “El Clasico cấp độ châu Âu”. Hai đối thủ nhiều duyên nợ này đã gặp nhau 20 lần tại Cúp C1/Champions League, con số sẽ tăng lên 22 trận sau vòng bán kết này. “Hùm xám” thắng tổng cộng 11 trận, Real thắng 7 và có 2 trận hòa. Hiệu số bàn thắng - bàn thua là 33 - 26.

Roy Makaay ăn mừng bàn thắng ở giây thứ 10 trận gặp Real

Xuyên suốt hành trình lịch sử, Bayern luôn khiến Real Madrid phải đau khổ. Chẳng hạn khi hai đội gặp nhau tại tứ kết mùa giải 2006-07, tiền đạo Roy Makaay đã ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League ở ngay giây thứ 10. Bayern thắng 2-1 ở trận ấy và dù lượt về thua 2-3, họ vẫn lọt vào bán kết do luật bàn thắng sân khách.

Chỉ tính riêng vòng bán kết, hai đội đã gặp nhau tới 5 lần. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1976, khi Bayern đang thống trị châu Âu. Hai đội hòa 1-1 tại Bernabeu và Bayern thắng 2-0 ở sân Olympiastadion để tiến vào chung kết (Gerd Mueller ghi cả 3 bàn cho Bayern). Bayern sau đó thắng St.Etienne để đăng quang vô địch.

11 năm sau, ở mùa bóng 1986-87, Bayern lại gieo nỗi buồn cho Real. Lần này “Hùm xám” thắng 4-1 trên đất Đức và dù Real thắng lại 1-0 trên sân nhà, đội bóng Bavaria vẫn giành vé vào chung kết, nơi họ thua Porto 1-2.

Lần duy nhất Real thắng Bayern ở bán kết là mùa giải 1999-2000. Mùa này họ gặp nhau tới 4 lần, trong đó 2 lần ở vòng bảng thứ hai đều mang đến chiến thắng đậm cho Bayern (4-1 và 4-2). Tuy nhiên đến bán kết, Nicolas Anelka sắm vai thần tài khi ghi bàn ở cả 2 lượt trận, Real thắng 2-0 lượt đi, thua 1-2 lượt về và tiến vào chung kết, nơi họ đánh bại Valencia và vô địch lần thứ 8.

Với Real, Bayern đúng là “cọp”

Bayern chỉ mất một năm để trả đòn. Lần này thần tài là Elber, người cũng ghi bàn trong cả 2 lượt để loại Real (Bayern thắng 1-0 lượt đi, thắng 2-1 lượt về). Bayern sau đó thắng Valencia trong loạt sút luân lưu để lên ngôi lần thứ tư.

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau ở bán kết là mùa giải 2011-12. Bayern của Jupp Heynckes thắng 2-1 ở Allianz Arena với pha ghi bàn của Mario Gomez ở những phút cuối. Lượt về, Real dẫn 2-0 sau 15 phút nhưng rút cuộc lại để đối phương gỡ lại, dẫn tới loạt sút luân lưu mà Ronaldo, Kaka và Ramos đều sút hỏng.

Tin ở Ancelotti


Real Madrid rất “sợ” Bayern, họ cũng bị đánh giá thấp hơn về thế và lực. Nếu có một lý do nào đó giúp họ tin tưởng thì đó chỉ có thể là cái duyên của Carlo Ancelotti trong những cuộc đối đầu với gã khổng lồ Bavaria.

Carlo Ancelotti khi còn dẫn dắt AC Milan đã đưa đội bóng này tới vinh quang tột đỉnh với 2 chức vô địch châu Âu và một lần Á quân. Trong thời gian ấy, Ancelotti đã 6 lần chạm trán Bayern ở Champions League và thắng 4, hòa 2.

Milan của Carletto gặp Bayern lần đầu tại vòng bảng mùa 2002-03 và họ thắng 2-1 cả lượt đi lẫn lượt về. Đến mùa giải 2005-06, Milan đá văng Bayern khỏi tứ kết sau khi hòa 1-1 ở Munich và thắng 4-1 tại San Siro. Ngay mùa giải sau đó, Milan lại loại Bayern ở bán kết đầy kịch tính: bị cầm hòa 2-2 ở San Siro nhưng thắng 2-0 trên đất Đức để tiến vào chung kết. 2/3 mùa bóng ấy kết thúc với chức vô địch cho Milan - Ancelotti.

Cái duyên của Ancelotti giúp các Madridista vững tin. Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận rằng Bayern trong giai đoạn 2002-2009 đang suy yếu và không được xem là ứng cử viên vô địch.


Thông tin bên lề

Đây là mùa giải đầu tiên Real Madrid gặp đến 3 đội bóng Đức ở Champions League. Họ đã loại Schalke ở vòng 1/8, loại Dortmund ở tứ kết và sẽ thực hiện một cú “quét” nếu hạ nốt Bayern ở bán kết.

Carlo Ancelotti: "Nếu muốn vô địch Champions League, chúng ta cần phải thắng được mọi đội bóng, kể cả Bayern. Các trận bán kết với Bayern sẽ rất khó khăn, nhưng cũng chẳng dễ chịu cho bất kỳ đối thủ nào khi đá với Real Madrid”.

Philipp Lahm: “Hai đội bóng hàng đầu sẽ đối đầu nhau. Hai trận đấu sẽ có giá là chiếc vé chung kết. Khi đã đi tới bán kết, bạn chỉ có một mục tiêu duy nhất là vào chung kết bằng mọi giá”.
Bích Bích | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục