Hai đối thủ nhiều duyên nợ là Phương Anh và Du Lịch thi đấu trận mở màn của giải đấu năm nay. Trận đấu diễn ra đúng thời điểm nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội lên đến 40 độ. FC Du Lịch là đội bóng lì lợm hơn trong cuộc chiến về thể lực và giành chiến thắng tối thiểu với tỉ số 1-0. Ngay sau trận đấu này, buổi lễ khai mạc được diễn ra một cách nhanh gọn nhưng không kém phần long trọng.
Tiếp đó, trận cầu đinh giữa BIDV Quang Trung và FC Nguyễn Trãi được diễn ra ngay sau đó. Trước khi giải đấu khởi tranh, hầu hết các chuyên gia của làng phủi Hà Thành đều cho rằng BIDV Quang Trung là đội bóng có nhiều cơ hội thăng hạng nhất. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại không diễn ra như vậy. Trận cầu được dự báo là cân bằng nhất lại có kết thúc chênh lệch lớn nhất. Đội có vẻ mạnh hơn là BIDV lọt lưới đến 5 lần, trong khi chỉ 2 lần ghi bàn vào lưới Nguyễn Trãi. Có lẽ sự vắng mặt của nhạc trưởng Sáng “Persi” đã khiến đội bóng ngân hàng mất đi một nửa sức mạnh.
Giải hạng Nhất Phủi SL1 S2 tranh Cup Saigon Special 2017 sẽ diễn ra tại SVĐ Trung tâm thể thao Bộ Công an, khai mạc ngày 04/06 và kết thúc ngày 20/08/2017, thi đấu vào các buổi chiều Chủ nhật hàng tuần.
Một số hình ảnh khai mạc giải:
Kết quả một số trận đấu khác:
Triều Khúc 2-2 Tô Ký
Phương Anh 0-1 Du Lịch
Tuấn Sơn 4-3 Tùng Ân Hoa Lư
Gia Việt 3-2 Vinapros
BIDV Quang Trung 2-5 Nguyễn Trãi
Hữu Bằng 1-4 Từ Sơn