Tại Estadio do Dragao, Porto khởi đầu như mơ với bàn mở tỉ số ngay phút 13 của tiền vệ người Brazil Otavio.
Thế trận sau đó khá dễ dàng cho đội chủ nhà, tuy nhiên, họ hầu như không thể làm được gì được trước hàng thủ chắc chắn của Copenhagen.
Sau giờ nghỉ, Copenhagen tiếp tục duy trì lối đá khó chịu sở trường của Porto. Và phút 52, đội khách đã có bàn san bằng cách biệt. Người lập công cho họ không ai khác, là Cornelius, người đã ghi 5 bàn sau 6 trận.
Phút 66, Copenhagen chỉ còn thi đấu với 10 người khi Jan Gregus nhận thẻ vàng thứ 2. Đó cũng là cơ hội để Porto tận dụng.
Tuy vậy, trong thời gian khá dài còn lại của trận đấu, Porto không tài nào xuyên thủng hàng thủ Copenhagen. Con số 1 lần dứt điểm trúng đích ở hiệp 2 phần nào nói lên sự bế tắc của ông lớn Bồ Đào Nha.
Với trận hòa 1-1, Copenhagen và Porto chia nhau vị trí thứ 2 và 3 bảng G bởi ở trận đấu cùng giờ, Leicester City giành thắng lợi 3-0 đầy ấn tượng trước Club Brugge.