Xem lại trận Đức 2-1 Algeria (hiệp phụ) qua ảnh: Tiếc cho đại diện châu Phi

06:57 Thứ ba 01/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng đội tuyển Đức đã gặp muôn vàn khó khăn. Nếu không có may mắn cùng sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer thì Die Mannschaft đã phải trả giá đắt trước đội tuyển Algeria.

Tổng hợp những hình ảnh các diễn biến chính của trận Đức 2-1 Algeria:

Cổ động viên tuyển Đức rất mong đội bóng của họ có thể giành chiến thắng và bảo vệ lực lượng trước trận gặp Pháp ở tứ kết. Hai cổ động viên tuyển Đức trên khán đài. Ảnh Reuters
Nhóm cổ động viên Algeria trên khán đài, họ cũng rất tin tưởng vào điều kỳ diệu cho đội nhà. Ảnh Getty
Đầu trận, đội tuyển Đức nhập cuộc khá chậm với các pha phối hợp rời rạc, ít nguy hiểm. Ảnh Internet
Trong khi đó ở phần sân ngược lại, đại diện châu Phi đã có một thế trận rất hay khi có các pha phản công sắc bén mà nếu không có sự xuất sắc từ thủ thành Manuel Neuer thì tuyển Đức đã sớm chịu những bàn thua. Ảnh Internet
Phút 17, tiền vệ Islam Slimani đưa bóng vào lưới đội tuyển Đức nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ảnh Internet
Sau giai đoạn đầu, đội tuyển Đức bắt đầu làm chủ thế trận và tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên họ vẫn thiếu đi sự sắc bén cùng tính sáng tạo để thực sự đe dọa khung thành của thủ môn Raïs M'Bohli. Ảnh AP
Kết thúc hiệp 1, hai đội đành phải hài lòng với tỷ số 0-0 dù có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Đặc biệt là đại diện lục địa đen khi có rất nhiều tình huống 10 nhưng bị bỏ lỡ đáng tiếc vào đầu hiệp 1. Ảnh Getty
Hiệp hai, thế chủ động hoàn toàn nghiêng về phía Die Mannschaft khi họ kiểm soát bóng tốt và có nhiều đợt tấn công hơn. Ảnh Internet
Ngược lại bên phía Algeria cũng có một số pha tấn công nguy hiểm. Nhưng không thể tận dụng được. Ảnh Internet
Với sự xuất sắc của 2 thủ môn, 2 đội đành phải bước vào 2 hiệp phụ khi tỷ số là 0-0 sau 90 phút thi đấu. Ảnh AP
Bước vào hiệp phụ chỉ 1 phút thì bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện. Trong một pha tấn công bên cánh trái, Muller tạt bóng vào trong, ở phía trong cầu thủ vào sân thay người Andre Schurrle có pha lao xuống đệm bóng ngẫu hứng khiến bóng đi khó hạ gục thủ thành Rais M'Bohli. Ảnh Getty
Trong tình huống này Schurrle đã có phần may mắn, khi bóng bật đúng gót chân anh đổi hướng khó khiến thủ thành Algeria không thể cản phá. Andre Schurrle ăn mừng bàn thắng, 1-0 cho đội tuyển Đức vào phút thứ 92. Ảnh EPA
Sau bàn thua, đội bóng châu Phi đã tràn lên tân công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng do thể lực giảm sút, cùng sự chặt chẽ và xuất sắc của hàng thủ tuyển Đức, Algeria không những không thể ghi bàn mà còn phải chịu thêm bàn thua nữa ở hiệp phụ thứ 2. Phút 118 của trận đấu, trong một pha phản công nguy hiểm, Mesut Oezil đã tận dụng để sút bồi thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Đức. Ảnh Internet/Getty
Đây được coi là dấu chấm hết cho Algeria khi trận đấu chỉ còn 2 phút hiệp phụ. Mesut Oezil ăn mừng bàn thắng. Ảnh Internet/Getty
Những nỗ lực còn lại của đội bóng châu Phi chỉ giúp họ có bàn thắng danh dự vào phút cuối cùng của trận đấu do công của tiền đạo Abdelmoumene Djabou. Ảnh EPA
Kết thúc trận đấu, người Đức có một chiến thắng vất vả dù họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Đối thủ của họ ở trận tứ kết sẽ là đội tuyển Pháp. Trong khi đó Algeria có quyền ngẩng cao đầu khi có một trận đấu rất hay và chỉ chịu thua do kém may mắn hơn đối thủ. Ảnh Reuters
Q352 | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục