World Cup chỉ đến với ai không mơ hồ

14:21 Thứ ba 28/03/2017

TinTheThao.com.vnVòng loại World Cup 2018 chứng kiến nhiều sự đổi thịt thay da, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những cái tên đi theo con đường quen thuộc trước nay, đơn điệu và mơ hồ.

Câu chuyện buồn của Hà Lan vẫn chưa đến hồi kết, chưa đầy 24 giờ sau thất bại trước Bulgaria, Danny Blind bị sa thải không do dự. Vụ việc này không thể coi như giọt nước tràn ly nữa, vì từ lâu, bóng đá Hà Lan đã chìm ngập trong cơn lũ của sự khủng hoảng, họ cần một ánh mặt trời tỏa sáng để bắt đầu lại từ con số 0.

Nhưng Hà Lan giờ sẽ bắt đầu từ đâu, chắc chắn họ đang cần một HLV mới, những cái tên quen thuộc như Frank de Boer, Patrick Kluivert hay thậm chí là Louis van Gaal đã được nêu ra. Vấn đề là ai sẽ mang lại thành công cho bóng đá nước nhà trong tương lai?

World Cup chỉ đến với ai không mơ hồ - Bóng Đá

 Cơn khủng hoảng của Hà Lan sẽ còn kéo dài bao lâu?

Bóng đá Pháp cần ít nhất 6 năm từ vụ bê bối năm 2010 để dần lấy lại danh tiếng, bởi họ có kế hoạch đầu tư lâu dài và quyết liệt. Nhưng khi nhìn vào lịch sử tuyển mộ HLV của Hà Lan, trong 40 năm qua, đội bóng đã trải qua 20 đời HLV, trung bình mỗi triều đại chỉ có 2 năm tồn tại.

Thời gian đó là không đủ để tạo ra một cuộc cách mạng cho đội bóng lớn như Hà Lan. Không những vậy, sự bất ổn trên ghế HLV cũng khó lòng giúp cho vương quốc của cối xay gió đạt được thành tựu gì đáng kể. Bao năm qua, Hà Lan vẫn luôn tuyển người theo cách đó, rất có thể, họ sẽ tiếp tục làm điều này cho tương lai, không lạ gì khi người hâm mộ đội bóng áo da cam sẽ tiếp tục chìm trong thất vọng.

So với Hà Lan đang ngụp lặn tìm lại chính mình, tuyển Anh khá hơn rất nhiều. Họ đang dẫn đầu bảng F với 5 trận bất bại ở vòng loại World Cup, một thành tích khiến bất kỳ CĐV nào của Tam sư cũng thấy phấn khởi.

World Cup chỉ đến với ai không mơ hồ - Bóng Đá

 Tuyển Anh phải nhờ đến cái chân của 'ông lão' Defoe.

Nhưng nếu nhìn kĩ lại, những đối thủ của thầy trò Gareth Southgate ở vòng loại đều tương đối yếu. Slovakia và Slovenia từng tạo bất ngờ ở World Cup 2010 là những cái tên ‘mạnh’ nhất ở bảng F sau tuyển Anh, còn lại là Scotland, Malta và Lithuania.

Sẽ rất dễ đoán chặng đường như mơ của tuyển Anh trong giai đoạn còn lại của vòng loại. Nhưng khi đến vòng chung kết ở Nga vào năm sau, gặp những cái tên sừng sỏ hơn, Gary Cahill và những đồng đội hoàn toàn có thể bị đánh gục vì ngủ quên trên chiến thắng quá lâu.

Hà Lan đã không còn là ‘Cơn lốc màu da cam’ của năm xưa, Anh cũng không phải ứng cử viên của chức vô địch vào năm tới. Hai đội bóng với hai thói quen cũ kĩ đang dần đánh mất mình, họ sẽ rất khác nếu chịu từ bỏ sự bảo thủ và thay đổi mạnh mẽ, ngay từ bên trong.

World Cup chỉ đến với ai không mơ hồ - Bóng Đá

 Pháp lột xác với dàn đội hình trẻ khỏe.

Nhìn vào Brazil lúc này, ít ai nghĩ rằng họ từng ‘hấp hối’ vào tháng 9 năm ngoái. Sự có mặt của Tite đã thay đổi tất cả, ông biến Brazil thành một tập thể chơi gắn kết và đầy trách nhiệm. Mọi người giờ đây không còn phụ thuộc vào Neymar và luôn có chỗ đứng nếu chăm chỉ.

Tây Ban Nha trước đó cũng không tìm thấy con đường đúng đắn, chỉ đến khi tìm được cuộc cách mạng mang tên Tiqui-taca, Những chú bò tót mới thống trị thế giới liên tục từ 2008 đến 2012. Pháp và Ý sau những lần vấp ngã đã ‘thay máu’ dần và đang thu về những quả ngọt đầu tiên.

Đó là thành quả của lối tư duy làm bóng đá tích cực, kiên quyết và không ngại khó. Guồng quay bóng đá không chờ đợi ai, ‘thay đổi hay là chết’, ‘nghiêm túc hay mơ hồ’, tất cả đều được phơi bày bằng những màn trình diễn trên sân.

Video trận thắng của Pháp trước Luxembourg mới đây

Tịnh Tư - Thể Thao Việt Nam | 13:35 28/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục