Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng sau khi bị hành hung

08:54 Thứ sáu 15/12/2023 | 4| 4

TinTheThao.com.vnTrọng tài Halil Umut Meler lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng kể từ khi bị chủ tịch Ankaragucu, Faruk Koca đấm vào mặt.

Trọng tài Halil Umut Meler đã được xuất viện sau 3 ngày điều trị chấn thương gãy xương mắt. Trước đó, Meler bị chủ tịch MKE Ankaragucu, Faruk Koca tấn công ở màn đối đầu với Caykur Rizespor thuộc vòng 15 Super Lig. Trọng tài Meler hứng chịu cú đấm vào mặt và sau đó bị đá khắp người khi đang nằm trên sân. Cho đến nay, "vị vua áo đen" 37 tuổi xác nhận anh có sức khỏe tốt và thông báo sẽ liên hệ với UEFA về vụ việc hành hung.

Phát biểu với các phóng viên, Meler cho biết: "Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì cả. UEFA đã gọi cho tôi. Tôi chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi".

Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng sau khi bị hành hung - Bóng Đá

Sức khỏe của trọng tài Halil Umut Meler đã ổn định.

Trong khi đó, bác sĩ trưởng bệnh viện Ankara thông báo: “Trọng tài Meler đang có tinh thần tốt. Anh ấy không có vấn đề gì ngoại trừ một vết sưng nhỏ dưới mắt. Chúng tôi đeo nẹp cổ nhằm mục đích phòng ngừa. Vết gãy xương sẽ lành lại theo thời gian, dù sao thì đó cũng chỉ là một chấn thương nhỏ. Không còn chảy máu nữa".

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lên án vụ việc là 'hoàn toàn không thể chấp nhận được''. Ngược lại, chủ tịch CLB Ankaragucu tự bào chữa, cho rằng Meler "quật ngã mình xuống đất".

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig) tạm hoãn sau vụ tấn công. Song, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) khẳng định các trận đấu quay trở lại vào ngày 19/12.

Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và Mehmet Buykeksi, Giám đốc tổ chức, coi vụ tấn công là "đáng xấu hổ'. TFF đảm bảo với người hâm mộ về việc Meler sớm trở lại sân cỏ, đồng thời tuyên bố rằng tất cả những người vi phạm sẽ bị "trừng phạt bằng những hình thức mạnh nhất có thể."

Minh Đức | 07:56 15/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục