Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 14): Perez đã tính chuyện thay Mourinho

01:42 Thứ bảy 26/07/2014

Trong cuộc tranh cãi bất tận về việc ký hay không ký với một trung phong nữa, Florentino Perez đã có một quyết định để làm hài lòng Mourinho phần nào. Ông yêu cầu Jorge Valdano đừng hiện diện tại Valdebedas, cũng như đừng bay chung chuyến bay với cầu thủ và Ban huấn luyện nữa.

Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt" nữa?.

Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.

Perez đã đồng ý để cho Mou có thêm một tiền đạo, nhưng ông không ký với Hugo Almeida mà gút hợp đồng mượn Emmanuel Adebayor từ Tottenham. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy chỉ mang lại một sự hài lòng tạm thời cho Mou mà thôi.

Căng thẳng tiếp tục kéo dài từ tháng Giêng, tháng Hai qua đến tháng Ba. Trong phòng thay quần áo đã dần có sự phân nhóm, một bên là nhóm cầu thủ con cưng và một bên là nhóm cầu thủ ít được ưu ái hơn vì họ không do Jorge Mendes đại diện. Đấy là thời gian mà văn phòng Real liên tục phải đón nhận lời phàn nàn từ người đại diện của nhóm cầu thủ ít được ưu ái.

Tháng 3-2011, thông tin từ nội bộ văn phòng Chủ tịch cho biết Perez đã lên kế hoạch để thay thế Mou trong trường hợp "người đặc biệt" không giành được danh hiệu nào trong mùa đầu tiên.

"Có đến 90% khả năng chúng tôi sẽ thay HLV vào cuối mùa bóng này," Perez nói với một người bạn. Chỉ sau hơn nửa mùa tại vị, Mou đã đánh mất lòng tin của mọi người, hủy hoại hình ảnh của CLB, chơi thứ bóng đá nghèo nàn và cũng không tạo ra niềm tin về khả năng giành những danh hiệu.

Juan Carlos Garrido, khi ấy đang trải qua một mùa bóng thành công tại Villarreal là một ứng viên. Rafa Benitez luôn có những liên hệ với Perez cũng là một cái tên khác. Ngoài ra còn phải kể đến Alberto Toril, HLV của đội Real Madrid Castilla.

Perez từng muốn sa thải Mourinho vì những phát ngôn không đúng mực của "Người đặc biệt"

Mối quan hệ giữa cầu thủ và Mou cũng ngày càng trở nên xấu đi. Perez nhận được nhiều lời phàn nàn từ chính các cầu thủ về việc bị Mou đối xử bất công. Mà không chỉ cầu thủ, đến cả lực lượng bác sĩ lẫn đầu bếp cũng chịu không nổi trước sự khắc nghiệt của Mou.

Mỗi lần Mou cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa, ông đều biến phòng họp báo thành nơi khẳng định lại uy thế bản thân. Vào ngày 3-3, ông tận dụng trận đấu trên sân nhà với Malaga để làm việc ấy.

Khi phóng viên đưa ra sự so sánh giữa vị trí của Mou và của cựu HLV Real Manuel Pellegrini, khi ấy cầm quân cho Malaga, Mou đã nói: "Không, vị thế của chúng tôi không như nhau. Nếu Madrid sa thải tôi thì không bao giờ có chuyện tôi đến cầm quân cho Malaga. Tôi có bị Madrid đuổi đi nữa thì cũng sẽ có một CLB lớn tại Anh, hay Italia mời tôi. Và tôi sẽ không gặp vấn đề gì ở CLB ấy".

Fernando Fernandez Tapias là một trong những quan chức cảm thấy khó chịu nhất với phát ngôn ấy. Doanh nhân làm trong lĩnh vực đóng tàu này yêu cầu Ban lãnh đạo lập tức lên kế hoạch sa thải Mou để cứu lại hình ảnh của CLB.

Không chỉ tấn công vào Malaga, Mou còn tấn công vào chính Real bởi cách nói chuyện bạt mạng của mình. Sử dụng khái niệm "CLB lớn", tức là Mou cũng chỉ xem Real như một trong những trạm dừng tạm thời chứ không có sự tôn trọng đúng mức công việc của mình. Perez rất tức giận với điều đó, ông nói với một thân tín là nếu Real bị Lyon loại khỏi Champions League, lệnh sa thải sẽ được đưa ra ngay.

Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm sau tại khách sạn Sheraton Mirasierra, Perez đã nói với Mou về việc Ban lãnh đạo rất phật ý với những lời lẽ của Mou trong cuộc họp báo và yêu cầu ông cẩn trọng hơn trong phát ngôn để đừng làm tình hình xấu đi.

Cũng trong khoảng thời gian tháng 3 ấy, Mou không còn nói chuyện, đùa cợt với các cầu thủ như trước đó nữa. Ông cảm thấy hoài nghi ngay chính trong phòng thay quần áo của mình. Những cuộc nói chuyện chiến thuật trước trận đấu ngày càng trở nên ngắn lại và khiến nhiều cầu thủ cảm thấy mệt mỏi.

Ricardo Carvalho, người từng làm việc với Mou tại Porto và Chelsea, khẳng định việc ấy không có gì quá đáng ngại. Đôi khi Mou vẫn "diễn" màn này để tăng thêm áp lực cạnh tranh nơi cầu thủ mà thôi.

Real đánh bại Malaga đến 7-0. Nhưng thay vì tận hưởng niềm vui, Mou vẫn bước vào phòng họp báo với gương mặt hình sự. Ông than phiền về lịch thi đấu mà BTC đã xếp theo chiều hướng bất lợi cho Real:

- Tôi vừa nhận minh mình phải đá với Lyon vào thứ Tư rồi quay về đá ngay với Atletico vào thứ Bảy một cách không thoải mái chút nào. Trong khi đó một đội bóng khác (Barcelona) đá Champions League vào thứ Ba thì đến tận Chủ Nhật mới đá lại. Nhưng vì hình ảnh của CLB, chúng tôi quyết định không phàn nàn thêm về việc này. Chúng tôi sẽ giả bộ như mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Khi được hỏi về việc xin lỗi Malaga, Mou nói:

- Nếu bạn hỏi một CLB nào đó về việc sang Malaga, họ sẽ trả lời "Tại sao không"? Nhưng họ có thật sự nghĩ vậy không mới là vấn đề. Họ nói thế chứ họ chả sang đâu.

Tôi sẽ xin lỗi nếu buộc phải làm vậy, nhưng vậy thì đạo đức giả quá. Tôi không có ý tấn công Malaga, tấn công CLB, hay những nhân vật đang làm việc tại đây. Tôi chỉ trả lời một cách chân thành mà thôi. Tôi đã nói ngay từ những ngày đầu, nếu mọi người cảm thấy không thoải mái với tôi thì tôi ra đi. Việc có ai đó không còn thích tôi nữa không hề là áp lực với tôi
.

Sau cuộc họp báo này, Perez biết là Mou hết thuốc. Mou sẽ không bao giờ hành xử theo lề lối mà CLB mong muốn, ông chỉ làm việc theo cách của mình mà thôi.

* Trong tháng 3/2011, một sự kiện hết sức lạ lùng diễn ra. Perez bỗng dưng thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn cho Mourinho. Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 15)”
Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục