Tay ngang lên tuyển

00:12 Thứ bảy 14/02/2015

Không hẹn mà gặp, 2 tân binh HAGL được gọi lên tuyển U23 Việt Nam là hậu vệ Đức Lương và thủ môn Văn Tiến từng là VĐV bộ môn khác trước khi cơ duyên cuốn họ theo con đường bóng đá chuyên nghiệp

Đã có nước mắt rơi khi HLV T. Miura công bố danh sách 30 cầu thủ được tập trung U23 Việt Nam vào sáng 13-2, nhất là với 2 tân binh Văn Tiến và Đức Lương của HAGL. Vinh dự được lên tuyển khiến cả gia đình họ đều bất ngờ và hãnh diện bởi chỉ mới cách đây vài năm, 2 cầu thủ trẻ này còn là những VĐV tay ngang, chưa từng nghĩ có lúc theo nghiệp bóng đá.

Bỏ bóng bàn, sang bóng đá

Vừa nghe tin được lên tuyển U23, hậu vệ Đức Lương bủn rủn cả tay chân vì mọi thứ đến với anh quá nhanh. “Tôi mới chỉ đá trung vệ ở HAGL được 2 tháng, vị trí trái sở trường nên phải vừa đá vừa tích lũy thêm kinh nghiệm. Vậy mà không ngờ lại tạo được ấn tượng với HLV Miura. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ với tôi, 11 năm trước còn là VĐV bóng bàn năng khiếu, giờ lại khoác áo U23 quốc gia” - Đức Lương tâm sự.

Ở tuổi 21, mọi chuyện đang diễn ra với Đức Lương giống như một cuốn phim được tua nhanh, khác hẳn bạn bè đồng trang lứa. Từ một VĐV bóng bàn năng khiếu của tỉnh Bình Dương giành hạng ba Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực 4 diễn ra tháng 4-2004, chỉ sau đó 2 tháng, Đức Lương bất ngờ bỏ sang chơi bóng đá. Cậu thi đấu cho đội bóng thiếu niên tỉnh, sau một lần tình cờ được ban huấn luyện nhờ vào “trám chỗ” do đội bóng thiếu người khi tập luyện. Rồi khi vào Học viện HAGL Arsenal JMG, trong lúc đồng đội mất đến 7 năm đào tạo thì Đức Lương chỉ cần 4 năm đã tốt nghiệp, do khi trúng tuyển năm 2009 thì đã 15 tuổi.

Là người đi sau nhưng lại về trước, đến năm 2013, Đức Lương trở thành cầu thủ đầu tiên của học viện được bầu Đức cho đá V-League. Cầu thủ 21 tuổi này chia sẻ trong niềm vui và háo hức: “Không biết khi lên tuyển, có được HLV Miura trả lại sở trường đá biên trái hay không nhưng chắc chắn một điều, ở vị trí nào tôi cũng sẽ luôn nỗ lực hết mình”.

Trung vệ Đức Lương che chắn cho thủ môn Văn Tiến trong trận HAGL gặp chủ nhà ĐTLA ở V-League 2015Ảnh: Quang Liêm

Libero bóng chuyền xỏ găng

Nếu Đức Lương từng là VĐV năng khiếu bóng bàn thì đồng đội Văn Tiến lại là VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp, từng thi đấu trong màu áo CLB Quân khu 5 ở Giải Vô địch quốc gia năm 2010. Sở trường của Văn Tiến là libero và chính nhờ thói quen phản xạ nhanh đó đã giúp ích rất nhiều cho thủ môn sinh năm 1993 này khi đứng trong khung thành của HAGL. “Cách đây 5 năm còn là VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp, giờ đã thành tân tuyển thủ U23, cảm xúc thật khó diễn tả. Khi thấy tôi có tố chất tốt, thầy Tin, người từng là công thần của bóng đá Quân khu 5, gọi qua làm thủ môn thử vài ngày rồi bất ngờ giới thiệu lên thử sức ở đội U21 HAGL. Đó thực sự là một bước ngoặt của cuộc đời tôi” - Văn Tiến chia sẻ.

Trong lớp năng khiếu HAGL do HLV Trương Quốc Tuấn đào tạo, Văn Tiến là người duy nhất được gọi vào đội chính HAGL mùa này. Nhờ màn trình diễn chói sáng ở Giải U21 quốc tế rồi được bắt chính ở 3 vòng đầu tiên của V-League 2015, Văn Tiến loạt vào mắt của HLV Miura. “Cha mẹ đã bật khóc khi nghe tôi báo được triệu tập lên U23 Việt Nam. Tết này quá vui! Giờ là lúc tôi phải nỗ lực hơn nữa để đáp lại tình cảm mà gia đình, các thầy và lãnh đạo HAGL dành cho mình” - cựu libero của đội bóng chuyền Quân khu 5 tâm sự.

Anh Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục