Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Con giun xéo lắm cũng quằn
Sau trận Anh hòa CH Ireland 1-1 cách đây vài tháng, Gary Lineker ném đá Roy Hodgson rằng nhà cầm quân này đang đưa bóng đá Anh “trở về thời kỳ đen tối”. Ở tuổi 66 rồi, cựu HLV Liverpool hiểu rằng khẩu chiến tay đôi với đám hậu bối chẳng có lợi lộc gì hết, vì thế ông nín nhịn. Thế nhưng sau chuyến hành quân đến Ukraine vừa qua, Lineker lại “gây hấn” bằng những nhận xét hết sức gay gắt, chỉ trích thẳng thừng vị thuyền trưởng tuyển Anh cùng chiến thuật bóng dài “hèn nhát, nhược tiểu”.
“Thế này thì quá lắm, còn im lặng chắc nó nghĩ mình sợ”, ắt hẳn Hodgson đã nghĩ vậy nên trong lúc bức xúc dồn nén, ông ném về phía gã BLV kia vài câu cho bõ tức: “Tôi đã ở trong nghề HLV 38 năm và tôi đủ kinh nghiệm để phân tích tình hình cũng như đưa ra những chiến thuật phù hợp nhất. Có thể bạn ủng hộ, có thể bạn phản đối nó, không sao hết bởi tôi chịu trách nhiệm với LĐBĐ Anh vì kết quả của đội bóng, chứ không phải với một BLV”.
Già vẫn dại
Nào ngờ đâu thời thế đổi thay, tân Chủ tịch FA Greg Dyke lại đang có kế hoạch đưa Lineker lên nhận một vị trí chủ chốt trong BLĐ FA. Điều đó có nghĩa Roy Hodgson đã vô tình chạm nọc một ông nghị và dù Lineker có khẳng định rằng “tôi và ông ấy không có bất cứ mâu thuẫn cá nhân nào”, thì vị HLV Tam sư cũng khó tránh tai vạ, thù hằn.
Dù chưa chính thức nhậm chức nhưng có thể thấy rõ tư tưởng cách mạng của Lineker xuyên suốt quãng thời gian qua. Theo vị quan chức 52 tuổi này, việc một ông lớn như Tam sư mà rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH FIFA và có nguy cơ rất lớn trở thành khán giả tại World Cup 2014 là điều không thể chấp nhận được. Bóng đá xứ sương mù cần một cuộc đại phẫu toàn diện và Lineker sẽ là vị kiến trúc sư trưởng, được đích thân Chủ tịch Dyke trao quyền. Mà ở tuyển Anh lúc này còn nơi nào đáng cách mạng hơn chiếc ghế của Roy Hodgson?
Sau trận Anh hòa CH Ireland 1-1 cách đây vài tháng, Gary Lineker ném đá Roy Hodgson rằng nhà cầm quân này đang đưa bóng đá Anh “trở về thời kỳ đen tối”. Ở tuổi 66 rồi, cựu HLV Liverpool hiểu rằng khẩu chiến tay đôi với đám hậu bối chẳng có lợi lộc gì hết, vì thế ông nín nhịn. Thế nhưng sau chuyến hành quân đến Ukraine vừa qua, Lineker lại “gây hấn” bằng những nhận xét hết sức gay gắt, chỉ trích thẳng thừng vị thuyền trưởng tuyển Anh cùng chiến thuật bóng dài “hèn nhát, nhược tiểu”.
HLV Hodgson sẽ khốn khổ với Lineker |
“Thế này thì quá lắm, còn im lặng chắc nó nghĩ mình sợ”, ắt hẳn Hodgson đã nghĩ vậy nên trong lúc bức xúc dồn nén, ông ném về phía gã BLV kia vài câu cho bõ tức: “Tôi đã ở trong nghề HLV 38 năm và tôi đủ kinh nghiệm để phân tích tình hình cũng như đưa ra những chiến thuật phù hợp nhất. Có thể bạn ủng hộ, có thể bạn phản đối nó, không sao hết bởi tôi chịu trách nhiệm với LĐBĐ Anh vì kết quả của đội bóng, chứ không phải với một BLV”.
Già vẫn dại
Nào ngờ đâu thời thế đổi thay, tân Chủ tịch FA Greg Dyke lại đang có kế hoạch đưa Lineker lên nhận một vị trí chủ chốt trong BLĐ FA. Điều đó có nghĩa Roy Hodgson đã vô tình chạm nọc một ông nghị và dù Lineker có khẳng định rằng “tôi và ông ấy không có bất cứ mâu thuẫn cá nhân nào”, thì vị HLV Tam sư cũng khó tránh tai vạ, thù hằn.
Dù chưa chính thức nhậm chức nhưng có thể thấy rõ tư tưởng cách mạng của Lineker xuyên suốt quãng thời gian qua. Theo vị quan chức 52 tuổi này, việc một ông lớn như Tam sư mà rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH FIFA và có nguy cơ rất lớn trở thành khán giả tại World Cup 2014 là điều không thể chấp nhận được. Bóng đá xứ sương mù cần một cuộc đại phẫu toàn diện và Lineker sẽ là vị kiến trúc sư trưởng, được đích thân Chủ tịch Dyke trao quyền. Mà ở tuyển Anh lúc này còn nơi nào đáng cách mạng hơn chiếc ghế của Roy Hodgson?
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Nguyên Thảo |
00:00 30/11/-0001