Ronaldo là nỗi ân hận lớn nhất của Wenger

00:22 Thứ sáu 19/09/2014

HLV Arsene Wenger tiết lộ rằng nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời ông là bỏ lỡ chữ ký của Ronaldo trước khi ngôi sao người Bồ gia nhập MU.

Trong một bài phát biêu mới đây, Giáo sư Wenger tiết lộ một thông tin cực sốc khi cho rằng nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời ông khi làm bóng đá là bỏ lỡ chữ ký Cristiano Ronaldo trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha cập bến Old Trafforld.

HLV Wenger tiếp cận Ronaldo trước khi Sir Alex Ferguson đưa anh về Old Trafford

Ngôi sao của Real được cựu HLV Sir Alex Ferguson đưa về "Nhà hát của những giấc mơ" lúc mới 18 tuổi từ CLB Sporting Lisbon vào năm 2003. Nhưng nhà cầm quân người Pháp lại khẳng định rằng ông đã tiếp cận và rất gần để có được chữ ký của Ronaldo trước khi Quỷ đỏ có được siêu sao này.

"Ân hận lớn nhất của tôi là không có được chữ ký của Cristiano Ronaldo khi tôi đã rất gần với anh ấy. Ronaldo đã gia nhập MU, tất nhiên cho đến nay tôi vẫn còn cảm thấy rất đau đớn", HLV Wenger cho biết.

Bên cạnh đó, Giáo sư còn tuyên bố rằng phát hiện lớn nhất trong sự nghiệp của ông là hậu vệ người Cameroon Lauren chứ không phải huyền thoại của Arsenal Thierry Henry.

"Tôi chưa bao giờ nói đó là cầu thủ tốt nhất, nhưng tôi nghĩ rằng Lauren là phát hiện thành công nhất của tôi chứ không phải ai khác. Anh ấy là hậu vệ cánh phải mà tôi sử dụng trong mùa giải bất bại của Arsenal", nhà cầm quân người Pháp cho biết.

Trong tuần này, thầy trò HLV Wenger sẽ có chuyến hành quân khó khăn đến Aston Villa vào thứ 7 ở vòng 5 Premier League. Hiện Arsenal đang đứng vị trí thứ 7 trên BXH, nhưng Giáo sư tự tin cho rằng đội bóng của ông đang rất thoải mái để tìm kiếm chiến thắng ở trận đấu tới và hướng đến chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Kim Đông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục