1. Demba Ba: Kể từ khi gia nhập Stamford Bridge với mức phí CN 7,5 triệu bảng, Ba đã thất bại trong việc khẳng định hình ảnh của mình. Lúc này Ba vẫn đang còn ở lại vì Mourinho chưa tìm ra được người bổ sung, nhưng vào mùa hè tiền đạo người Senegal sẽ là một trong những cái tên hàng đầu phải ra đi.
2. Ryan Bertrand: Mặc dù đã góp một phần công sức cho ngôi vô địch Champions League của Chelsea, nhưng Bertrand đã không thể vượt qua cái bóng của người đàn anh Ashley Cole để đảm nhiệm vai trò ở hành lang cánh trái hành thủ của Chelsea. Hiện hậu vệ 23 tuổi đang được cho mượn tại Aston Villa.
3. Henrique Hilario: Đây là cái tên mà các fan hâm mộ Chelsea ngỡ như đã lãng quên từ lâu. Có lẽ công việc của thủ thành Bồ Đào Nha là một trong những nghề nghiệp nhàn hạ nhất với tiêu chuẩn ‘ngồi mát ăn bát vàng’tại Stamford Bridge. Hilario đang là sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí khung gỗ sau những thủ thành như Petr Cech, Mark Schwarzer và Jamal Blackman.
4. Fernando Torres: El Nino ra đi, có thể được coi là một cú sốc rất lớn, nhưng có lẽ các fan sẽ đủ can đảm để chấp nhận. Bởi thực tế Torres đã không thể trở thành ngôi sao hàng đầu tại Chelsea mặc dù anh là người đắt giá nhất. Với 19 bàn thắng tại Premier League sau ba năm chơi bóng tại đội bóng thành London, Torres cần tìm một bến đỗ mới để tìm lại bản năng sát thủ của mình.
5. John Obi Mikel: Tiền vệ người Nigeria như một ‘người đầy tớ’ trung thành tại Chelsea, nhưng sự xuất hiện của Matic như một tiếng chuông báo trước cho ngày chia tay sắp cận kề của Mikel. Trước khi mùa giải này diễn ra, Mikel được cho là muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng, đây có lẽ là bước đi thích hợp của anh sau nhiều năm cống hiến cho The Blues.
6. Marko Marin: Từng được mệnh danh là ‘Messi nước Đức, nhưng hiện tại đã có nhiều fan hâm mộ đã quên rằng Marin đang còn nằm trong biên chế của Chelsea. Chấn thương đã cản trở sự nghiệp của Marin và dường như còn rất ít cơ hội để tiền vệ trẻ tuổi có thể quay lại Stamford Bridge chơi bóng. Hiện tại Marin đang thi đấu cho Sevilla theo một bản hợp đồng cho mượn.
2. Ryan Bertrand: Mặc dù đã góp một phần công sức cho ngôi vô địch Champions League của Chelsea, nhưng Bertrand đã không thể vượt qua cái bóng của người đàn anh Ashley Cole để đảm nhiệm vai trò ở hành lang cánh trái hành thủ của Chelsea. Hiện hậu vệ 23 tuổi đang được cho mượn tại Aston Villa.
3. Henrique Hilario: Đây là cái tên mà các fan hâm mộ Chelsea ngỡ như đã lãng quên từ lâu. Có lẽ công việc của thủ thành Bồ Đào Nha là một trong những nghề nghiệp nhàn hạ nhất với tiêu chuẩn ‘ngồi mát ăn bát vàng’tại Stamford Bridge. Hilario đang là sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí khung gỗ sau những thủ thành như Petr Cech, Mark Schwarzer và Jamal Blackman.
Torres đã đánh mất bản năng sát thủ trong màu áo Chelsea. Ảnh: Internet. |
4. Fernando Torres: El Nino ra đi, có thể được coi là một cú sốc rất lớn, nhưng có lẽ các fan sẽ đủ can đảm để chấp nhận. Bởi thực tế Torres đã không thể trở thành ngôi sao hàng đầu tại Chelsea mặc dù anh là người đắt giá nhất. Với 19 bàn thắng tại Premier League sau ba năm chơi bóng tại đội bóng thành London, Torres cần tìm một bến đỗ mới để tìm lại bản năng sát thủ của mình.
5. John Obi Mikel: Tiền vệ người Nigeria như một ‘người đầy tớ’ trung thành tại Chelsea, nhưng sự xuất hiện của Matic như một tiếng chuông báo trước cho ngày chia tay sắp cận kề của Mikel. Trước khi mùa giải này diễn ra, Mikel được cho là muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng, đây có lẽ là bước đi thích hợp của anh sau nhiều năm cống hiến cho The Blues.
6. Marko Marin: Từng được mệnh danh là ‘Messi nước Đức, nhưng hiện tại đã có nhiều fan hâm mộ đã quên rằng Marin đang còn nằm trong biên chế của Chelsea. Chấn thương đã cản trở sự nghiệp của Marin và dường như còn rất ít cơ hội để tiền vệ trẻ tuổi có thể quay lại Stamford Bridge chơi bóng. Hiện tại Marin đang thi đấu cho Sevilla theo một bản hợp đồng cho mượn.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Anh Trường |
00:00 30/11/-0001