Mannschaft trong tôi…

17:15 Thứ sáu 22/06/2012

Đã từ rất lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ là tình yêu mà mình dành cho Mannschaft bắt đầu từ khi nào… nhưng dù nó có bắt đầu ra sao và vào lúc nào đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn giữ mãi tình yêu ấy trong tim …

Mannschaft trong tôi là một Mannschaft của sự đoàn kết, của kỷ luật và ý chí, của nghị lực và tinh thần luôn tận hiến...

Tôi yêu Mannschaft và nước Đức đến nỗi đã quyết định thi vào đại học chỉ để được học tiếng Đức mà không cần biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp… Nhưng kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học, được gặp gỡ những người bạn cùng chung niềm đam mê, tôi biết rằng mình đã đi đúng hướng đồng thời chính Mannschaft đã trở thành nguồn động lực vô hình luôn bên tôi… Và điều tôi chờ đợi cuối cùng đã đến: Vòng chung kết EURO 2012, nơi mà tôi có thể xem và cổ vũ hết mình cho đội bóng mà tôi yêu quý - “Die Mannschaft”.

HLV Joachim Loew đang cho thấy sự đúng đắn trong chiến thuật của mình. Ảnh: Internet

EURO 2012 đang rạo rực trên khắp nẻo đường Ba Lan và Ukraine và Mannschaft đang tự tin tiến vào tứ kết. Tôi rất vui vì họ đã đi tiếp sau khi toàn thắng ở vòng bảng nhưng cũng rất sợ rằng họ sẽ không thể chạm tới vinh quang giống như những giải đấu trước đây. Ngoại trừ EURO 2004, Mannschaft bị loại ngay vòng bảng thì những lần còn lại họ đều tiến sâu và thậm chí là đến trận cuối cùng (EURO 2008) nhưng họ vẫn chưa một lần có được vinh quang, giấc mơ của họ đã dang dở từ giải đấu này rồi đến giải đấu khác…

Cũng giống như nhiều CĐV trung thành khác của Mannschaft nói riêng và của bóng đá nói chung, tôi thực sự rất buồn khi nhìn đội bóng thân yêu mình thất bại, nỗi buồn đó khó có thể nào diễn tả được và nước mắt rơi cũng là điều không thể tránh khỏi đối với cá nhân tôi cũng như những ai yêu quý Mannschaft… Sau mỗi trận đấu, luôn để lại cho người hâm mộ vô vàn những cảm xúc, đặc biệt là ở những giải đấu lớn như EURO và World Cup – nơi mà tinh thần dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ nhất.

Tôi vẫn còn nhớ hoài hình ảnh về các CĐV của Mannschaft sau khi đội bóng gục ngã trước những người Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2008, đó là những khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đó là những tiếng hô đã không còn quá ngân vang… Và giờ đây, trên con đường chinh phục ngôi vương sau 16 năm chờ đợi, Mannschaft đã đứng lên từ nơi họ vấp ngã để thay đổi và trở thành một Mannschaft đầy bản lĩnh, đầy khát khao chiến thắng như thời điểm hiện tại. Họ đã từ bỏ lối mòn xưa cũ, dám can đảm cách tân nền bóng đá “già nua” nhưng rực rỡ ánh hào quang của mình... Đã qua rồi cái thời thi đấu chỉ chú trọng thể lực và sẵn sàng va chạm, Mannschaft bây giờ là một tập thể đầy tài năng với kỹ thuật cá nhân tốt nhưng vẫn giữ được tinh thần, ý chí mạnh mẽ khi thi đấu và trên hết là sự tuân thủ chiến thuật khi thi đấu đến từ nền tảng “kỷ luật” đã trở thành truyền thống của họ.

Tôi không biết mình có quá chủ quan không khi nhìn nhận về Mannschaft như vậy… Nhưng có lẽ vì hình ảnh họ lúc này làm tôi tự hào và cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn họ thi đấu, họ mang lại cho tôi một niềm tin mới - niềm tin rằng nếu dám can đảm thay đổi suy nghĩ và hiện thực hóa suy nghĩ đó thì cuối cùng sẽ có được kết quả như mong đợi…

Tôi không dám nói rằng Mannschaft sẽ trở thành nhà vô địch EURO năm nay, nhưng tôi tin họ sẽ thay đổi được số phận của mình vì họ đã không ngừng thay đổi trong suốt những năm qua, họ đã thay đổi để trở nên hoàn thiện và đẹp hơn trong mắt người hâm mộ, một Mannschaft tuyệt vời như thời điểm hiện tại chính là một đội bóng mà người hâm mộ đã đợi chờ bấy lâu nay… Danh hiệu sẽ là một sự khẳng định trên mọi sự khẳng định về giá trị của Mannschaft vì danh hiệu là minh chứng lớn nhất cho việc họ đã đi đúng hướng. Mọi cách tân, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không gắn liền với vinh quang…

Trước khi EURO 2012 diễn ra, dư luận cho rằng Mannschaft đã mất đi “chất thép” khi nhận định nguyên nhân chính là do họ đang bước đi trên đôi chân của những cá nhân không phải người Đức; hay việc thiếu bản lĩnh của những cầu thủ được thể hiện khi để thua trong trận chung kết cúp C1 giữa Bayern Munich với đại điện đến từ nước Anh Chelsea ngay tại sân nhà Alianz Arena… Tuy nhiên, tất cả đã là quá khứ khi ngay lúc này đây, một Mannschaft tràn đầy bản lĩnh và tự tin đang mang lại cho người hâm mộ cảm giác ngất ngây với chiến thắng bên cạnh lối chơi kỷ luật và đoàn kết bất chấp nguồn gốc xuất thân.

Các cầu thủ Đức luôn thể hiện đúng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình. Ảnh: Internet

Có ai nghĩ nhiều đến nguồn gốc Tây Ban Nha của Mario Gomez khi anh ghi bàn; có ai gọi Lukas Podolski là “hoàng tử bóng đá Ba Lan” thay vì “hoàng tử bóng đá Đức” khi vừa mới đây anh đã kỷ niệm “lần thứ 100” khoát áo ĐTQG bằng bàn thắng đầy cống hiến (bàn thắng thứ 44 của anh cho đội tuyển) hay Mesut Oezil được xem như là “trái tim” của đội bóng bất chấp việc anh mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ? Ngay cả một người không có liên quan gì đến nước Đức và Mannschaft như tôi (vì tôi là một người Việt Nam!) mà còn yêu mến và quý trọng họ đến như vậy huống gì là những Gomez, Podolski, Oezil... hay cũng như những cầu thủ có nguồn gốc nhập cư khác trong đội hình Mannschaft- những người đã lớn lên trên đất Đức và có chung niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn, lẽ nào bấy nhiêu vẫn chưa đủ để họ khoát lên mình màu áo ĐTQG sao? Cá nhân tôi nghĩ rằng chỉ có chính họ mới có thể biết rõ được tình cảm mà họ đã dành cho Mannschaft và việc khoát áo ĐTQG của họ là câu trả lời cho tất cả... Họ yêu đội tuyển của mình và sẽ làm hết tất cả vì tình yêu đó và đó cũng là điều mà tôi luôn tin tưởng.

Rạng sáng 23-6 theo giờ VN, tuyển Đức sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến đỉnh vinh quang bằng trận tứ kết với Hy Lạp – một đội bóng mà đất nước của họ đang gặp vấn đề về mặt chính trị. Không phủ nhận những vấn đề chính trị cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến không khí bóng đá trước trân tứ kết giữa hai đội nhưng bóng đá vẫn sẽ là bóng đá, nơi mà chiến thắng sẽ dành cho đội bóng nào xứng đáng hơn. Một tấm vé đi tiếp dành cho Mannschaft sẽ là bước tiến gần hơn đến trận chung kết, nơi mà họ sẽ thực hiện được giấc mơ của mình, để giấc mơ ấy không còn dang dở...

(Bạn đọc: Trinh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục