Man City: Nên hay không bán Balotelli?

07:51 Thứ sáu 19/10/2012

Dù được HLV Mancini đã hết mực chiều chuộng nhưng “ngựa chứng” Balotelli vẫn không thay tính đổi nết. Mặc dù rất ấn tượng với những màn trình diễn trên sân cỏ nhưng tính khí của Super Mario lại quá thất thường luôn khiến người khác phải "bất ngờ".

Trong một bài phát biểu mới đây với tờ Sunday Mirror, GĐTT Man City, ông Brian Marwood đã lên tiếng về thói vô kỉ luật của Balotelli: “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp trên cả sân cỏ lẫn ngoài cuộc sống. Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Joe Hart, Gareth Barry, Joleon Lescott – họ là những hình tượng mà tôi muốn nói tới. Balotelli thì không nằm trong số này. Cách ứng xử của cậu ấy là một nỗi thất vọng”.

Lời của Marwood chẳng khác nào lời ám chỉ rằng Man City sẵn sàng bán Balotelli. Bởi có lẽ chẳng ai nhớ nổi kể từ ngày đặt chân tới Manchester, “Super Mario” đã gây ra bao nhiêu vụ việc. Không nói đâu xa, ở vòng 7 Premier League, Balotelli đã đi thẳng vào đường hầm sau quyết định thay anh bằng Sergio Aguero của HLV Mancini. Thậm chí, anh còn tự ý lên máy bay bỏ về Italia mà không thèm xin phép. Ấy vậy, Mancio vẫn cố “bênh” và bỏ qua cho “cậu bé hư”. Vì ông không muốn mất một tiền đạo tài năng?

Balotelli có tài...

Thực tế, Balotelli đã rất nhiều lần để lại ấn tượng bằng những màn trình diễn xuất sắc. Riêng mùa trước, Balotelli đã ghi tới 11 bàn thắng vào lưới MU (Man City thắng 6-1 và Balotelli góp công lớn với một cú đúp), Chelsea, Tottenham và Everton. Đáng chú ý, mỗi khi Man xanh được hưởng phạt đền, Balotelli luôn lĩnh trách nhiệm và đều hoàn thành. Vào một số thời khắc khó khăn, Man City vẫn rất cần chất “điên” của Balotelli để thay đổi thế cục. Tính cho tới thời điểm này, Balotelli đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng/68 trận cho Man City và đó là thành tích không hề tồi. Ở độ tuổi 22, Balotelli hứa hẹn sẽ còn tiến bộ hơn nữa về mặt chuyên môn.

Không chỉ có Man City, giờ đây ở ĐT Italia, Balotelli còn trở thành chân sút khó thay thế. Trong chiến thắng trước Đan Mạch tại vòng loại World Cup 2014 mới đây, nếu không có sự tỏa sáng đúng lúc của Balotelli, chưa chắc Italia đã giành trọn vẹn 3 điểm. Đến mức, HLV Prandelli cũng như thầm cảm ơn Balotelli: “Bàn thắng của Balotelli đã giúp Italia giải tỏa sức ép và đưa trận đấu vào tầm kiểm soát. Đây tiếp tục là một trận đấu mà cậu ấy đã chơi hay, đúng với trình độ của cậu ta. Tôi đặc biệt đánh giá cao về tinh thần thi đấu của Balotelli ở trận đấu này”.

... nhưng lại quá vô kỉ luật

Tuy nhiên vấn đề như đã nói ở trên, Balotelli tính khí quá thất thường. Mancini đã dùng mọi thứ thuốc - ngọt có, đắng có…, rốt cuộc đâu vẫn cứ đóng đó. Ở Man City, những cá tính mạnh có nhiều nhưng trường hợp của Balotelli thì quá đặc biệt. Vì thế ngay cả khi Mancini muốn giữ Balotelli thì BLĐ The Citizens cũng chưa chắc chấp nhận.

Một số khoảnh khắc “điên” của Balotelli:

Chỉ 2 tuần sau khi đặt bút ký vào hợp đồng với Man City, Balotelli trên đường đến sân tập Carrington đã húc ngay chiếc Audi R8 bạc tỷ vào một chiếc BMW. Khi cảnh sát tới, anh dùng ngay 5.000 bảng để giải quyết. Giải thích cho hành động của mình Balotelli tỉnh bơ: “Vì tôi giàu mà”.

Tháng 3 năm ngoái, trong lúc nhàn rỗi (bị HLV Mancini bắt ngồi nhà tập), Balotelli đứng ở cửa sổ và phi tiêu về phía các cầu thủ đội trẻ đang luyện tập dưới sân. Rất may là không có ai bị thương nhưng Balotelli vẫn phải nộp phạt tới 100.000 bảng.

Trong trận Chung kết cúp FA với Stoke City, Balotelli chính là cầu thủ nổi bật nhất. Thế nhưng sau trận đấu anh khiến không ít người trố mắt ngạc nhiên khi văng tục ngay trước ống kính máy quay: “Mùa giải này đối với tôi đúng là chết tiệt. Tôi có thể nói vậy không nhỉ? Có lẽ không”.

Trong lúc bù khú với với bốn người bạn tại tư dinh ở Cheshire hôm 22/10/2011, Balotelli nổi hứng rủ cả hội đốt pháo hoa bắn qua một cửa sổ mở trong phòng tắm tầng hai, nhưng không may lửa bắt vào những chiếc khăn tắm rồi cháy bùng lên. Cảnh sát cứu hỏa phải mất nửa tiếng mới khống chế được đám cháy.

Tháng 10 năm 2010, Mario và cậu em 17 tuổi Enock bị bắt khi đang đi qua sân của một nhà tù dành cho nữ tại Brescia. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, anh trả lời rằng “vì tò mò qua nên muốn ngó một chút”.

Hôm 25/7/2011, khi Man City đấu giao hữu với LA Galaxy trong khuôn khổ chuyến tập huấn ở Mỹ, Balotelli có cơ hội dứt điểm rất thuận lợi, nhưng thay vì dứt điểm trực diện, anh quay người rồi đánh gót ra ngoài. Không kể việc phá hỏng một cơ hội ngon ăn, hành động của Balotelli cũng đủ khiến HLV Roberto Mancini phẫn nộ. Bởi, sự cợt nhả đó là hành động thiếu tôn trọng các cầu thủ LA Galaxy. Ông lập tức thay Balotelli bằng James Milner và to tiếng quát tháo khi Balotelli có ý phân trần về hành động của mình, khi đã ra ngoài sân.

Ngoài những phát biểu gây sốc, cựu tiền đạo của Inter còn nhiều lần khiến mọi người phải phì cười với những kiểu thời trang không đẹp nhưng quá “độc”. Một trong số đó là kiểu mũ mào gà khiến anh không khác nào một nhân vật hoạt hình.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục