Lật đổ Tây Ban Nha: Brazil, Italia, Đức hay…?

11:33 Thứ tư 19/06/2013

Thắng lợi trước Uruguay cho thấy TBN vẫn là một thách thức lớn cho mọi ĐTQG.

Khó

Thất bại của Barca và Real ở sân chơi châu lục mùa rồi đã đem đến những lời cảnh tỉnh về đà suy thoái của tiki-taka, tuy nhiên từ CLB cho tới ĐTQG là hai thế giới và ở đó, Tây Ban Nha vẫn đang ngự trị trên đỉnh. Thắng lợi trước Uruguay đã kéo dài chuỗi trận bất bại ở các trận đấu chính thức của La Furia Roja lên con số 26, vẫn còn cách khá xa so với kỷ lục thế giới 35 trận bất bại của chính họ lập được trong giai đoạn từ 2007 cho tới 2009 (chia sẻ với Brazil 1993 – 1996). Tuy nhiên chừng đó cũng là một lời tuyên bố đanh thép cho những nghi kỵ về sức mạnh của “Bò tót”, đội bóng áo đỏ vẫn sẽ là cái ngưỡng để mọi ĐTQG hướng đến nếu muốn vươn lên đỉnh thế giới.

Uruguay không phải tay vừa, mới chỉ hơn chục ngày trước khi Confed Cup khai mạc, đội bóng của Oscar Tabarez đã “dạy” cho ĐT Pháp (không đủ ngôi sao) một bài học, trước khi đả bại Venezuela ở vòng loại World Cup. Trong đội hình của đội bóng Nam Mỹ cũng không ít các nhân vật có “số má”: cặp song sát Suarez – Cavani quá nổi, rồi những Gargano, Caceres, Godin, Muslera… cũng đã nhiều năm chinh chiến ở châu Âu. Tuy nhiên tập thể đó chỉ có thể chạm chân vào bóng 25%, tung ra được 4 cú sút 2 đi trúng đích và 1 trong số đó đã được chuyển thành bàn thắng với cú đá phạt của Suarez.

Quyền lực màu đỏ

Ngoại trừ tình huống không thể cản đó của tiền đạo Liverpool, Uruguay hầu như không nhìn thấy khung thành của Casillas, họ còn phải giành nhiều thời gian để đuổi theo quả bóng với gần 1000 đường chuyền đã được đội bóng áo đỏ thực hiện (chính xác là 944), cộng thêm 17 cú sút. Hơn 1 năm rưỡi trôi qua kể từ ngày để thua ĐT Anh tại Wembley, thầy trò Del Bosque không hề biết mùi thất bại. Vả lại đó chỉ là một trận giao hữu, và Tây Ban Nha có thể thua những trận đấu vô thưởng vô phạt nhưng khi bước vào giải, họ luôn có một bộ mặt rất khác. Từ sau Thụy Sĩ ở World Cup 2010, không một đội bóng nào có thể hạ Seleccion ở một trận đấu chính thức.

Nhưng có thể

Ở World Cup năm đó, Thụy Sĩ đã áp dụng nhuần nhuyễn lối đá anti tiki-taka và cộng thêm một chút may mắn để giành chiến thắng. Nhưng với các đội bóng lớn, có thực lực, rất khó tin họ sẽ chấp nhận tiếp cận trận đấu một cách quá tiêu cực, tức chỉ tập trung phá lối chơi của Tây Ban Nha và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên đánh bại Tây Ban Nha một cách "đường hoàng" liệu có phải nhiệm vụ bất khả thi. Vài năm qua, “Bò tót” đã đụng độ với một loạt các ĐTQG hàng đầu thế giới, họ từng thua Anh (0-1), Italia (1-2), thậm chí thua tan tác trước Argentina và Bồ Đào Nha (1-4) nhưng những kết quả này chỉ đến ở những trận giao hữu. Trong khi đó ở Euro và World Cup, “Bò tót” đã khiến Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Pháp, Italia bỏ mạng, đa số là những thắng lợi thuyết phục.

Muốn mơ xa, Brazil cần vượt qua cái đỉnh TBN

Tuy nhiên không có gì là mãi mãi, việc Bayern và Dortmund đả bại Barca và Real đã mở ra những hy vọng cho người Đức trong cuộc tiếm ngôi Tây Ban Nha trên mặt trận quốc gia. Trong tay Joachim Low đang có đủ nhiên liệu, vấn đề là liệu ông có đưa ra được một công thức hợp lý để đưa Mannschaft vượt qua chướng ngại hay không. Đức và Italia đang được đánh giá là những địch thủ đáng gờm nhất với Tây Ban Nha ở châu Âu (ở cả các giải trẻ), trong khi giới mộ điệu có lẽ đang chờ đợi một cuộc đối đầu giữa La Furia Roja và 2 đại gia Nam Mỹ, Argentina và Brazil. Đội bóng của Messi không có mặt ở Confed Cup nhưng Selecao đã đem đến một hình ảnh đầy khí thế sau trận mở màn.

4 năm trước, người ta đã từng ngóng chờ trận Siêu kinh điển giữa Tây Ban Nha và Brazil ở Confed Cup 2009, tuy nhiên thầy trò Del Bosque lại ngã ngựa trước Mỹ tại bán kết, 1 năm sau, ở World Cup, đến lượt Brazil dừng chân trước Hà Lan ở tứ kết. Bây giờ cơ hội kinh điển lại mở ra, nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, Italia hoặc Brazil sẽ tiếp Tây Ban Nha ở bán kết (và có thể cả chung kết). Đó là lúc để xem liệu đội bóng nào sẽ khuất phục được “Bò tót”?
Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục