Hồng Sơn: Bao giờ mới chuyên nghiệp?

09:37 Thứ ba 09/04/2013

Không chỉ bị HLV Nguyễn Hữu Thắng chê là thiếu chuyên nghiệp sau hành động sợ đối mặt với đội bóng quê hương cuối tuần qua, trong quá khứ thủ môn số một của Hà Nội.T&T còn bị xì xào ở những lần không lên tập trung đội tuyển.

Trong 6 năm đầu quân cho Hà Nội.T&T, thủ môn Dương Hồng Sơn đã có 4 mùa bóng liên tiếp đứng trong khung gỗ của đội bóng Thủ đô đối mặt với SLNA. Trong 4 năm đó, Hồng Sơn đã nhận được đủ thứ “hỉ, nộ, ái, ố” khi mỗi lần đương đầu với đội bóng quê hương. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những CĐV nhiệt thành của Hà Nội.T&T, SLNA chắc hẳn chưa thể quên được hình ảnh Sơn “miền núi” mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong 2 lần đối đầu với SLNA ở các năm 2011 và 2012.

Thủ môn Hồng Sơn luôn được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nhưng tính chuyên nghiệp của cầu thủ này đang bị đặt dấu hỏi

Có vẻ như những hệ lụy về những "nghi án" trong các trận cầu “tình cảm” đã khiến Dương Hồng Sơn không còn đủ dũng khí để tiếp tục trở thành đối thủ của đội bóng quê hương. Cuối tuần vừa qua, trong cuộc đối đầu với SLNA, thủ thành trẻ Ngọc Tú đã phải xỏ găng thay người đàn anh của mình đứng trong cầu môn của Hà Nội.T&T. Sự thiếu vắng Hồng Sơn, chẳng phải là nỗi lo quá lớn với HLV Phan Thanh Hùng, nhưng dù không gây ra ảnh hưởng về mặt chuyên môn thì ít nhiều những hệ lụy sau quyết định không ra sân của thủ thành này cũng đã khiến mục tiêu xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của Hà Nội.T&T phần nào bị "mờ" đi.

Trong quá khứ, ở quãng thời gian khoác áo đội tuyển, thủ thành gốc xứ Nghệ này từng khiến dư luận “nổi cơn thịnh nộ” vì những lí do rất “trời ơi”. Còn nhớ đầu năm 2010, tuyển Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2011, giải đấu mà thầy trò HLV Calisto thời điểm ấy cực kỳ khó có cửa lọt vào chung kết. Trước trận đấu với Lebanon, Dương Hồng Sơn, lúc ấy vẫn được xem là thủ thành số 1 của đội quân áo đỏ, thông báo mất hộ chiếu và buộc phải ở nhà. Câu chuyện "mất hộ chiếu" của Hồng Sơn (về sau "chìm xuồng") tới giờ vẫn là một bí ẩn trong phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam.

Hai năm sau, dưới triều đại HLV Phan Thanh Hùng, ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Hong Kong và Trung Quốc, một lần nữa "nghi án né tập trung đội tuyển" của Hồng Sơn lại được thổi lên. Cuối trận Hà Nội.T&T thắng SHB.Đà Nẵng 2-1 ở vòng 20 V-League 2012, thủ môn Dương Hồng Sơn bị đau phải rời sân và sau đó với lý do đang là “bệnh binh” thủ thành người xứ Nghệ đã xin rút khỏi đợi tập trung này. Dù sau đó thủ thành này đã cầm cả hồ sơ bệnh án đến gặp HLV Phan Thanh Hùng, nhưng Hồng Sơn một lần nữa vẫn bị nghi ngờ là anh hết khát vọng cống hiến. Nhiều luồng dư luận đã đặt dấu hỏi liệu việc "mất hộ chiếu", hay chấn thương chỉ là cái cớ để "nhân vật chính" tránh không phải tham dự một trận đấu đã không còn nhiều ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam (?!).

Nói đâu xa, ngay cả HLV Nguyễn Hữu Thắng, một người anh, người thầy cũ và cũng là HLV đội bóng đối thủ của Hồng Sơn và Hà Nội.T&T chiều Chủ nhật vừa qua, đã phải lên tiếng phản ảnh về cách xử sự của Hồng Sơn và cả hậu vệ Hồng Tiến (một cầu thủ gốc xứ Nghệ khác) khi xin rút lui không đăng ký thi đấu trận gặp SLNA. “Trước trận đấu với Hà Nội.T&T, tôi đã biết được thông tin Hồng Sơn và Hồng Tiến sẽ xin không đăng ký thi đấu. Chưa thể nói điều này có lợi hay bất lợi với SLNA, nhưng tôi nghĩ ngay đến bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của hai cầu thủ này là rất kém. Là cầu thủ bóng đá, chơi một giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, chắc chắn không thể cho phép họ hành xử như vậy được”, HLV Nguyễn Hữu Thắng bình luận.

Dù sao, với một thủ thành đầy kinh nghiệm ăn cơm tuyển và thi đấu gần 10 năm tại V-League, việc sợ áp lực hay "né" nhiệm vụ, chung quy vẫn là cách ứng xử chưa thực sự chuyên nghiệp.

Hiền Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục