Hồi sinh Quỷ đỏ hay Solsa đang góp tay phá nát những gì còn lại của một đế chế?

21:34 Thứ sáu 21/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnMọi hy vọng vào tương lai của Man United đang đặt lên người HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng liệu một con én có thể làm nên mùa xuân tại Nhà hát của những giấc mơ?

Bất chấp việc là HLV chính thức có thành tích tệ nhất trong lịch sử và không giúp Man United có được chiếc vé dự Champions League mùa sau nhưng rồi Ole Gunnar Solskjaer vẫn được giữ lại với hy vọng là người hồi sinh một Quỷ đỏ. Bởi hơn ai hết tại Old Trafford lúc này, ông chính là người thấm nhuần tư tưởng của Man United nhất khi từng có cả thập kỷ làm học trò của Sir Alex Ferguson.

Nhưng muốn phục hưng một đế chế đâu thể chỉ dựa vào cá nhân Solsa hay Michael Carrick là được mà phải do đám hậu bối bây giờ thực hiện. Tuy nhiên xem ra ước nguyện của những con Quỷ đỏ ngày nào không khéo lại tan như mây khói.

 - Bóng Đá

Những biểu tượng lòng trung thành của Man United. 

Dù đã trải qua 6 mùa giải đầy bi thương từ sau khi người đàn ông Scotland vĩ đại - Sir Alex không còn tại Nhà hát của những giấc mơ nhưng những người yêu mến Quỷ đỏ vẫn cố tìm ra một vài lý do nào đó để tin rằng ngày họ đông sơn tái khởi sẽ không còn xa. Chí ít cũng không chìm vào cơn đau quằn quại 30 năm (tính đến bây giờ) của Liverpool (Từ năm 1990 chưa vô địch Ngoại hạng Anh) hay sự lo âu lạc lối cũng đã gần 2 thập kỷ của Arsenal (lần vô địch sau cùng là 2004).

Và khi HLV trưởng của Man United là một Quỷ đỏ đích thực (Solskjaer), trong hai trợ lý thì một người từng là cầu thủ huyền thoại (Michael Carrick) còn người kia là cánh tay đắc lực của Sir Alex ngày nào (Mike Phelan) thì niềm tin càng dâng cao hơn. Đặc biệt, nếu nhìn vào những cầu thủ có khả năng chơi cho đội một bây giờ, không khó nhìn ra những người do Man United đào tạo nên như Jesse Lingard, Andreas Pereira, Scott McTominay, Marcus Rashford và đặc biệt là Paul Pogba. Không nói quá khi cho rằng xét về mặt “truyền thống” dùng người của mình thì Man United đang đáng tự hào hơn cả Barcelona dù nơi đây có lò La Masia trứ danh.

Nhưng tất cả chỉ là bề nổi, chút ánh sáng nhạt nhòa, hư ảo cố làm dịu mắt những ai lạc quan hoặc ưa sự hoài cổ bởi thực chất bây giờ Man United là một Quỷ đỏ rất khác.

Tạm bỏ qua những hạn chế của Solskjaer trên băng ghế chỉ đạo bởi suy cho cùng bây giờ là còn quá sớm để khẳng định ông thành công hay thất bại. Nhưng dù có thành công ra sao thì Solsa vốn chẳng thể nào vượt qua cái bóng của ông thầy của mình. Điều ông cần và phải cố gắng làm cho bằng được là khôi phục lại hình ảnh Man United ngày nào để công sức gần 30 năm của thầy ông và các bậc tiền bối trước đó không bị chìm vào dĩ vãng. Thế nhưng xem ra sức của Solsa cũng có giới hạn mà thôi.

 - Bóng Đá

Man United cứ phải dựa vào một Paul Pogba thất thường. 

Cho đến lúc này, bài học hay nói đúng hơn là tàn dư thời Jose Mourinho mang tên Alexis Sanchez vẫn ở đó và gây ra không ít khó khăn cho Man United, vậy mà giờ đây Solskjaer lại đang đi theo những sai lầm đó. Ai cũng biết việc Man United mang ngôi sao người Chile về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông cách đây hai mùa giải và trao anh mức lương gần 500 ngàn bảng một tuần đã khiến cho những công thần như David De Gea hay Paul Pogba phải nóng mắt để rồi gây nên những xáo trộn trong phòng thay đồ.

Còn bây giờ, bất chấp việc Pogba công khai đòi ra đi, Man United vẫn ảo tưởng giữ anh lại bằng mức lương tương tự. Một Sanchez “ăn hại” còn chưa được đẩy đi và giờ thì Man United lại định dùng tiền mua sự trung thành của cầu thủ - đáng nói đó là ngôi sao xuất sắc nhất do Man United đào tạo nên - thì có thật buồn cười không?

Khắp thế giới có lẽ chỉ có Barcelona đãi ngộ Lionel Messi (người do mình đào tạo nên) là tương tự mà thôi. Nhưng Pogba chưa bao giờ được đứng ngang hàng với siêu sao người Argentina. Vậy thì phải chăng Solskjaer và Man United túng quá hóa liều hay họ quá hoang tưởng rằng "con ngựa chứng" này có thể hàng phục được? Nếu lòng trung thành của một Quỷ đỏ chỉ có thể dùng tiền mới có thì Solskjaer ăn nói làm sao với Sir Alex và những huyền thoại tại Old Trafford khác đây?

 - Bóng Đá

Niềm hy vọng của M.U là Lingard lại gây hình ảnh xấu bên ngoài. 

Nếu việc Man United chịu dưới cơ trước một ngôi sao thất thường như Pogba thì có thể hiểu phần nào khi tài năng của anh không phải tầm thường thì chuyện đội chủ sân Old Trafford cưng chiều những Marcus Rashford hay Jesse Lingard cũng gây cho người khác nhiều khó chịu.

Rashford tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa cho thấy khả năng phát triển thành một ngôi sao xuất chúng kiểu Wayne Rooney, nói chi tới Cristiano Ronaldo. Vậy mà anh vẫn được đề xuất mức lương cực khủng cũng nhằm đánh đổi sự trung thành. Tương tự là Jesse Lingard - một ngôi sao chẳng chứng tỏ được gì suốt thời gian Solskjaer cần quân tại Man United - nhưng rồi anh vẫn được tăng lương cao ngất.

Phải chăng họ nhận được đãi ngộ đó vì là “gà nòi” và Man United đang kỳ vọng họ sẽ làm được như những Rooney, Beckham, Giggs… ngày nào? Thật sự là một sự ảo tưởng và nuông chiều quá mức. Và có lẽ chính vì điều đó mà những ngôi sao triệu phú này (dù chưa chứng tỏ được gì) đã sớm tỏ vẻ ra oai. Mới đây nhất Lingard ngang nhiên tung đoạn clip tục tĩu lên mạng xã hội bất chấp hình ảnh của mình và CLB. Thử hỏi nếu anh là học trò do Sir Alex làm HLV thì có dám làm vậy hay là không?

 - Bóng Đá

 Solskjaer rõ ràng còn thiếu kỷ luật thép của Sir Alex. 

Một trong những điều làm nên sự thành công của Sir Alex là tính kỷ luật dù trong hay ngoài sân bóng. Sự trung thành của các học trò ông là bằng tình yêu chứ không phải dùng tiền mới có. Nhưng giờ Solskjaer đang đi ngược lại tất cả. Một Man United hỗn loạn đã và đang phơi bày trước thiên hạ. Điều đó có thể khiến Solskjaer - một huyền thoại khi còn là cầu thủ - nhưng lại sánh vai tội đồ khi ngồi vào chiếc ghế HLV và chính ông có thể phá nát những gì gọi là niềm tự hào còn sót lại của Nhà hát của những giấc mơ.

Cát Tường | 21:05 21/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục