Dortmund là đội bóng nhạt nhẽo nhất Bundesliga

12:59 Thứ hai 12/02/2024

TinTheThao.com.vnSau một mùa giải vụt sáng ấn tượng, đội bóng vùng Ruhr đã trở lại với hình hài vốn có.

Hiện đang đứng ở vị trí thứ 4 và mới chỉ có 3 trận thua ở Bundesliga, thoạt nhìn, người ta có thể tin rằng mùa giải quốc nội của Borussia Dortmund vẫn còn rất tươi sáng. Tuy nhiên, trên thực tế, 7 trận hòa đã khiến đội bóng Vàng Đen kém 15 điểm so với Bayer Leverkusen, những người đang chiếm vị trí quán quân.

Nó khác xa so với vị trí của câu lạc bộ năm ngoái: chiến đấu cho chiếc Đĩa bạc vào ngày cuối cùng của mùa giải trên sân nhà trước Mainz 05. Nhưng mùa giải này, có vẻ như họ đã quên đi hoàn toàn việc tham gia cuộc đua vô địch.

Nhàm chán, mờ nhạt và thiếu hấp dẫn là ba thuật ngữ hoàn hảo để mô tả màn trình diễn mà đội bóng của Edin Terzic thể hiện hàng tuần.

Donyell Malen rực sáng với cú đúp, Borussia Dortmund thắng dễ Freiburg  - Bóng Đá

 Dortmund hòa quá nhiều.

Nhưng điều này đã xảy ra như thế nào?

Mùa giải trước, mặc dù họ có thể đã tiến gần đến việc nâng cao chức vô địch nhưng Dortmund vẫn không thi đấu quá thuyết phục. Nhưng với Julian Brandt, Jude Bellingham và Raphael Guerreiro, BvB có ba cầu thủ thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu. Bộ ba trên, theo FBref, đều được xếp hạng trong top 10 ở Bundesliga về khả năng tạo ra cú sút.

Điều này đã cho phép Donyell Malen phát triển mạnh mẽ vào cuối mùa giải, khi anh  được coi là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất ở châu Âu. Trong khi đó, Youssoufa Moukoko thể hiện những giây phút chói sáng trong những lần xuất hiện hiếm hoi từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, vào mùa hè năm ngoái, Bellingham tới Real Madrid và Guerreiro ký hợp đồng với Bayern Munich.

Một Ramy Bensebaini dè dặt hơn nhiều đã được đem về từ Borussia Monchenladbach để thay thế tuyển thủ Bồ Đào Nha, trong khi Felix Nmecha của Wolfsburg tới cùng một khoản phí khổng lồ nhằm lấp đầy khoảng trống mà cầu thủ người Anh để lại.

Công bằng mà nói, không có gì ngạc nhiên khi cả hai bản hợp đồng đều không hiệu quả. So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng  Nmecha không còn trẻ nữa, trong khi Bellingham đã và đang có cả thế giới cho riêng mình.

 - Bóng Đá

 Dortmund quá phụ thuộc vào Brandt.

Tác động mà ngôi sao của Real Madrid để lại sẽ không bao giờ thực sự được thay thế, nhưng vẫn còn một vấn đề khác đối với Dortmund: Julian Brandt hiện là nguồn sáng tạo duy nhất trong đội.

Mùa giải này, Brandt vẫn nằm trong số 10 cầu thủ hàng đầu ở Bundesliga, đứng ở vị trí thứ bảy với 81 pha bóng tạo ra cú sút. Tuy nhiên, Donyell Malen rớt xuống vị trí thứ 27, và là cầu thủ BvB duy nhất còn lại trong top 50.

Khi so sánh với những đội thủ cạnh tranh, Bayern có 6 cá nhân trong top 25, Leverkusen có 4, RB Leipzig có 3 và Stuttgart có 2.

Không thể bổ sung thêm sự sáng tạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Malen chưa thể tìm lại phong độ tương tự như khi anh được chơi với một số ngôi sao ưu tú nhất châu Âu cách đây chỉ hơn sáu tháng.

Thay vào đó, cầu thủ người Hà Lan phải đảm nhận một nhiệm vụ mà anh chắc chắn cảm thấy khó chịu, khi không thể trở thành người kết liễu các cơ hội trong vòng cấm, bởi Karim Adeyemi và Giovanni Reyna đã mất tích dưới thời Terzic.

Và Dortmund sẽ đi đâu?

Sự xuất hiện vào mùa đông của Jadon Sancho và Ian Maatsen chắc chắn đã giúp ích cho đội bóng của ông thầy người Đức, nhưng điều đó vẫn còn là quá ít.

Ngoài ra, họ là hai cầu thủ chỉ được cho mượn đến cuối mùa giải. Với mức giá khổng lồ,Dortmund dường như không có khả năng ký hợp đồng dài hạn vào cuối mùa giải.  

Do vậy, các vấn đề của Vàng Đen chắc chắn sẽ quay trở lại và họ sẽ phải giải quyết một lần nữa. Khi suất dự Champions League đang bị cạnh tranh rất quyết liệt trong mùa giải này, nếu Dortmund chỉ cán đích ở trong top 6 thì đó là điều không quá khó hiểu.

Đăng Nguyễn | 12:01 12/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục