Dạo chơi ở Ligue 1, PSG gửi 'chiến thư' đến Chelsea

08:46 Chủ nhật 06/04/2014

Thắng nhẹ Reims 3-0 ở vòng 32 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (6.4, giờ VN), Paris-Saint Germain (PSG) một lần nữa có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc đấu 'một mất một còn' trong chuyến làm khách trên sân Chelsea tại lượt về tứ kết Champions League.

Cavani (phải) mở màn cho chiến thắng đậm của PSG - Ảnh: Reuters

Trong đội hình xuất trận, HLV Blanc chỉ giữ lại đúng 3 trụ cột từng góp mặt trong chiến thắng 3-1 trước Chelsea ở lượt đi tứ kết Champions League giữa tuần qua, gồm Cavani, Silva và thủ thành Sirigu. Nhưng chừng đó cũng đủ để PSG “làm gỏi” đối thủ đến từ thành phố cổ kính Reims từng làm mưa làm gió ở bóng đá Pháp trong quá khứ.

Kết quả

Paris Saint Germain 3 - 0 Reims
Bastia 2 - 2 Sochaux
Bordeaux 2 - 2 Rennes
Guingamp 1 - 2 Montpellier
Lorient 1 - 1 Evian
Toulouse 1 - 2 Lille
Các học trò của HLV Blanc có một thế trận áp đảo trong hiệp 1 với tỷ lệ thời gian giữ bóng đến gần 80%, nhưng phải mất đến 43 phút PSG mới có thể khai thông bế tắc sau pha lập công của chân sút người Uruguay Cavani.

Đội khách chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2 với tham vọng kiếm điểm cho mục tiêu giành suất dự cúp châu Âu, nhưng trước đối thủ quá thừa sức mạnh, các học trò HLV Hubert Fournier đành bất lực.

Khi các chân sút của PSG quá vô duyên trước nhiều cơ hội, thì Reims tự làm giúp công việc ghi bàn cho đội chủ nhà bằng 2 tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Aissa Mandi (phút 48 và 89). Đáng nói hơn, cú đúp của Mandi là lần thứ 6 ở mùa này Reims tự đốt lưới nhà của mình, một thành tích tệ hại nhất trong lịch sử Ligue 1.

Với chuỗi 24 trận liên tiếp bất bại tại Ligue 1, đoàn quân của HLV Blanc đang tiến từ từ đến chức vô địch khi tạm gia tăng cách biệt với đối thủ AS Monaco lên 16 điểm (79 so với 63), trong khi giải chỉ còn 6 vòng đấu. Không những vậy, phía trước PSG còn là một vùng trời đầy vinh quang ở Champions League và League Cup (gặp Lyon ở trận chung kết vào ngày 19.4) đang chờ đón đội bóng thủ đô nước Pháp.

Ở các trận đấu còn lại, Roux và Kalou (đá phạt 11m) cùng nhau lập công giúp Lille đánh bại chủ nhà Toulouse 2-1 trong trận đấu mà họ chỉ còn chơi với 9 người (Beria và Souare lần lượt bị phạt thẻ đỏ ở phút 68 và 70).

Chiến thắng trên giúp Lille giữ vững vị trí thứ 3 và thắp sáng hy vọng chiếm ngôi thứ 2 của AS Monaco (đấu muộn gặp Nantes).
Tây Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục