Báo giới thậm chí còn đi xa hơn, khẳng định rằng ngay cả có đưa được Kaka trở lại thì cũng vẫn là chưa đủ cho Milan trở thành ứng viên vô địch. Tuy nhiên, tất cả những hy vọng ấy rất có thể sẽ chỉ là "mơ hão" mà thôi, bởi vì Milan dường như đã quyết định bỏ cuộc ở vụ theo đuổi Kaka. Nhiều khả năng sếp trọc Galliani sẽ không bay tới Madrid như đã hẹn để gặp Chủ tịch Real Florentino Perez, bởi vì hai bên không đạt được thỏa thuận chung.
Milan không thể với tới Kaka - Ảnh Getty |
Như đã biết, Milan chỉ muốn mượn (và chỉ có thể mượn bởi quá "nghèo") cựu ngôi sao của họ với điều khoản cho phép mua đứt vào cuối mùa, nhưng Real Madrid chỉ đồng ý để Kaka ra đi theo hợp đồng mua đứt bán đoạn, cho dù là với một cái giá rẻ mạt (8-10 triệu euro). Sự bất đồng này đã là cản trở duy nhất suốt vài tuần qua, ngay cả khi Kaka được cho là đã làm tất cả những gì có thể, kể cả chấp nhận giảm lương, để được trở lại khoác áo Milan. Hiện Real Madrid đang ở thế khó khi buộc phải tiễn chân Kaka đi để có chỗ cho Modric, tân binh vừa đến từ Tottenham, song sự khánh kiệt của Milan chẳng hứa hẹn gì sáng sủa. Ngoài Kaka, Milan còn muốn mượn cả Lass Diarra, nhưng cũng vô vọng không kém. Hiện Milan chỉ tập trung vào vụ mượn tiền đạo trẻ Mbaye Niang của Caen (vâng, lại mượn, ngay cả khi họ chỉ cần bỏ ra 3 triệu euro là mua ngay được), cầu thủ mới 17 tuổi và được nhắm cho đội trẻ.
Hiện vấn đề hàng công của Milan đang ở mức báo động. Pato đã nghỉ 1 tháng vì chấn thương cơ, Robinho cũng gặp vấn đề ở trận thua Samp và gần như chắc chắn sẽ phải nghỉ trận gặp Bologna cuối tuần này. Có tin Milan quan tâm tới Bojan Krkic của Roma, tuy nhiên chắc sẽ chẳng có hy vọng gì nếu cứ lặp lại điệp khúc "mượn và mượn".