CHÍNH THỨC: "Nhân tố hoàn hảo" ở EURO 2016 có bến đỗ mới

07:05 Thứ bảy 24/08/2019

Sau nhiều đồn đoán, tiền vệ Renato Sanches đã rời Bayern Munich và có thể sẽ kết thúc một chương buồn trong sự nghiệp của mình.

Sáng nay, trang chủ LOSC Lille đã công bố bản hợp đồng mang tên Renato Sanches, người rời Bayern Munich sau 3 năm thất vọng (cùng một thời gian ngắn ở Swansea City), với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro (theo Football Planet) và giao kèo dài hạn lên tới 4 năm.

Sau trận hòa 2-2 của Bayern Munich trước Hertha Berlin. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra chán nản khi chỉ xuất hiện trong những phút cuối: “Tôi thất vọng với tình cảnh này. 5 phút được ra sân là không đủ, đây là lần thứ 2 tôi khẳng định bản thân cần rời đi".

CHÍNH THỨC:

 Sanches gia nhập đội bóng cũ của Eden Hazard hay Nicolas Pepe.

Trên thực tế, đội bóng vô địch nước Đức không tiếc nuối Sanches vì họ đã hết kiên nhẫn với cầu thủ từng tiêu tốn 35 triệu euro cách đây 3 năm. Hơn nữa, Hùm xám xứ Bavaria cũng chiêu mộ thành công Philippe Coutinho từ Barcelona và chẳng có lý do để giữ chân một "thảm họa" như vậy.

Sanches từng là "Golden Boy" sau thành tựu đạt được cùng tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2016. Mùa hè cùng năm, anh nổi như cồn và Man Utd cũng như Bayern Munich đều quan tâm, mặc dù cho đến nay, quyết định chọn nước Đức được coi là một sai lầm của sự nghiệp.

Nếu đến xứ sương mù, chưa chắc cầu thủ sinh năm 1997 sẽ làm tốt hơn bởi nhiều người vẫn chưa thể quên vài tháng thảm họa mà Sanches để lại trong màu áo Swansea City, nơi anh từng "gây cười" với tình huống ban bật cùng... biển quảng cáo trên sân Stamford Bridge (làm khách trước Chelsea).

Bây giờ, "nhân tố hoàn hảo" ở EURO 2016 buộc phải làm lại từ đầu ở tuổi 22, thời điểm mà sự nghiệp của những Marcus Rashford hay Kilian Mbappe đang lên như diều gặp gió. Sẽ rất khó khăn trên đất Pháp, nhưng dù sao cũng chúc may mắn tới Sanches!

Áo đấu của Bayern Munich tại Champions League:

Trung Quân | 07:00 24/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục