Arsenal và thị trường chuyển nhượng: Thua từ trên sàn ra tới ngoài sân!

13:09 Thứ hai 05/08/2013

Một mùa Hè tưởng chừng rất sôi động của Arsenal đang diễn ra với một kịch bản vô cùng u tối: họ đang từ bế tắc cục bộ trên TTCN! Chẳng biết Pháo Thủ sẽ xoay sở ra sao trong những ngày còn lại của "phiên chợ Hè" khi hình ảnh bất lực trên bàn đàm phán của họ cũng phản ánh luôn cả sự hụt hơi bấy lâu trên sân bóng...

Đã rất lâu rồi Arsenal mới có dư dả tiền để mua sắm như năm nay. Ngân sách 70 triệu Bảng đã được duyệt để HLV Wenger thoả sức bổ sung lực lượng. Dĩ nhiên tiền nhiều mang theo nhiều hy vọng: từ những cầu thủ đẳng cấp đến một đội hình chất lượng cho những danh hiệu lớn lao. Pháp Thủ đã hăm hở dạm hỏi khắp nơi: nào Higuaín, Fellaini, Suaréz, Rooney, Bernard... những ngôi sao đủ sức tạo nên cú hích đẩy Arsenal lên một tầm cao mới để lấy lại uy phong chinh phục trong quá khứ...

Thế nhưng, đời ko như là mơ: Higuaín có lúc đã đến Emirates nay lại chọn một Napoli chịu chơi hơn là một Arsenal kỳ kèo từng cắc, Fellaini tưởng đã xong nay đóng băng vì chuyện tiền lương, vụ Rooney chắc cũng "tạm biệt chim én" và đang hướng về Chelsea, Suaréz lại sắp ngả sang Real vì Liverpool đã nổi giận với cái "trò hề 40 triệu lẻ 1 Bảng", thậm chí cả Bernard - mục tiêu khả dĩ nhất - cũng sắp đến Shakhtar hoặc Porto – những đội bóng chịu trả 22 triệu Bảng, chỉ cao hơn Pháo Thủ có vỏn vẹn 1 triệu Bảng...

Higuain, một trong những bản hợp đồng hụt của Arsenal. Ảnh: Internet

Có một điểm chung trong những thất bại trên của Arsenal, đó là họ quá cứng nhắc trong cách trả giá của mình. Trong bóng đá, việc bất ngờ đôn giá cầu thủ là chuyện bình thường, đặc biệt là những ngôi sao, vậy mà Pháo Thủ lại tỏ vẻ "nhát tay" đến tội nghiệp. Thí dụ khi Real "hét" 35 triệu Euro cho Higuaín, Wenger có thể thương thuyết xuống còn 30-32 triệu hoặc thậm chí chấp nhận luôn giá đó, đằng này họ lại chỉ chịu trả 25 triệu, lại còn "tố" Real "lật kèo"... nên nhớ họ đang làm ăn với một "Bố già", chống đối không mang lại kết cục tốt. Chuyện Bernard cũng tương tự, thật đau khi chênh lệch giá khiến Arsenal thua cuộc chỉ là... 1 triệu Bảng, bằng 1/70 ngân quỹ của họ... Giáo sư rất giỏi ép giá khi bán người, lẽ ra ông phải nhìn ra điều đó khi đi mua người chứ. Nếu Pháo Thủ phóng khoáng hơn một tí, họ đã không thê thảm như lúc này...

Thất bại trên TTCN sẽ dẫn đến một thất bại khác còn nguy hại hơn: thất bại nơi lòng tin! Arsenal cần có những hợp đồng lớn để không chỉ đóng góp cho chuyên môn mà còn để khôi phục lòng tin nơi NHM và làm cho chính nhuệ khí trong nội tại đội bóng lên cao. Gần 10 năm trắng tay đã chỉ ra một điều: Pháo Thủ bị thui chột tinh thần của một nhà vô địch! Một đội hình đủ sức chinh phục sẽ làm cho các cầu thủ tự tin hơn về tiềm lực của đội nhà và của chính mình, họ sẽ có thêm sự hưng phấn, kiêu hãnh và quyết tâm chiến đấu đến cùng. Việc không mua được sao nào dù có nhiều tiền sẽ khiến họ thêm phần chán nản, "chưa đá đã thua" vì họ không tin đội bóng mình đủ lớn và nghi ngờ vào động lực của HLV, của BLĐ... Đó chính là vũ khí tâm lý chiến có sức "sát thương" mạnh nhất đánh vào trúng điểm yếu nhất của Arsenal. Họ không chỉ không mạnh lên mà còn yếu đi, tạo cơ hội cho đối phương "bất chiến tự nhiên thành"! Há chẳng phải những Vieira, Henry, Fabregas, Van Persie đã rời bỏ họ vì lý do đó hay sao...

Dù vẫn được gọi là "đại gia", Arsenal giờ chỉ còn sở hữu cái danh của nó mà thôi. "Đại gia" thì phải chịu chơi, có thể tiền không mua được thành công nhưng không chịu dốc hầu bao thì "bột đâu mà gột nên hồ". Hãy nhìn sang Tottenham, họ đang cố gắng "hoá rồng" dù sắp mất Bale. Nếu không kịp thức tỉnh, rất có thể mùa tới Spurs sẽ soán luôn chỗ của Pháo Thủ trong "Tứ đại gia", cả về thực lực lẫn vị trí trên bảng xếp hạng...

(Bạn đọc: Expert)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục