1 ngày trước bán kết lượt về: Miura và nghệ thuật tâm lí

11:52 Thứ tư 10/12/2014

Không chỉ giỏi trong đấu pháp, Toshiya Miura còn rất thành công ở việc áp dụng nghệ thuật tâm lí vào bóng đá. Đó được xem là liều thuốc bổ dành cho ĐT Việt Nam ở trận quyết định tấm vé chung kết với Malaysia tối mai…

Nói tới thành công của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2014, sẽ là rất thiếu sót nếu bỏ qua Toshiya Miura. Từ 1 tập thể cạn kiệt niềm tin, không nhiều ngôi sao, ĐT Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt cả về tham vọng, thực lực lẫn bản lĩnh thi đấu. Minh chứng là chúng ta đã hạ gục Malaysia ngay tại chảo lửa Shah Alam và chỉ còn cách trận chung kết nửa bước chân.

Có lẽ không phải nói quá nhiều tới tài năng cầm quân của Toshiya Miura bởi ông đã thể hiện khá rõ điều đó kể từ ngày đặt chân tới dải đất hình chữ S. Nhưng nói như Jose Mourinho, 1 chiến lược gia giỏi không phải những người chỉ biết cặm cụi vào việc lựa chọn, sơ đồ và đấu pháp. Thay vào đó, họ cần phải sử dụng cái miệng mà nói bóng bẩy là “nghệ thuật tâm lí chiến”.

“Tâm lí chiến” là khái niệm không mới trong bóng đá. Nó được sử dụng với mục đích đầu tiên là khiến đối phương hoang mang, thậm chí nâng tầm đối thủ để gây bất ngờ. Mục đích thứ 2 của chiêu trò này là khích lệ tinh thần của đội nhà.

Ở trận lượt đi bán kết AFF Cup với Malaysia ở Shah Alam, HLV Toshiya Miura đã hoàn thành xuất sắc cả 2 mục tiêu của nghệ thuật tâm lí chiến. Cần nhớ rằng ngay sau khi đặt chân tới Kuala Lumpur, ông đã mạnh dạn tuyên bố “Chúng tôi tới đây là để giành chiến thắng”. Lời khẳng định giống như sự tự kiêu này kì thực lại là lời hăm dọa mà ông Miura dành cho Malaysia.

Nhìn vào nét mặt sắc lạnh của HLV Miura trong buổi họp báo trước trận, tuyên bố ấy không giống một lời hù dọa viển vông. Không ít thì nhiều, nó khiến đội tuyển và giới truyền thông Malaysia phải giật mình. Thậm chí, nó còn tác động không nhỏ tới ý đồ chiến thuật của HLV Dollah Salleh. Rõ ràng, Malaysia phải đề phòng nếu Việt Nam quyết chơi tấn công ở Shah Alam bởi mỗi bàn thắng tại đây đều mang tới lợi thế rất lớn cho đội quân của ông Miura.

Thực tế đã cho thấy điều đó! Malaysia không dám chơi dồn ép Việt Nam ngay tại Shah Alam. Vô hình chung, nó đã tạo ra 1 thế trận thuận lợi để HLV Miura tung ra những ngón đòn sở trường.

Và cũng trong tuyên bố trên của mình, HLV Miura đã mang tới sự tự tin rất lớn cho ĐT Việt Nam. Thậm chí, người ta còn có cảm giác rằng ĐT Việt Nam đã chơi trận lượt đi ở sân Mỹ Đình. Đoàn quân áo đỏ dứt điểm nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và mắc ít sai lầm hơn. Sự tự tin đến với các cầu thủ Việt Nam như một lẽ tất nhiên khi HLV Miura rót vào đầu họ niềm tin vào 1 trận thắng chứ không phải kết quả hòa và chờ lượt về.

Không chỉ vậy, trong chuyến đi đầy cạm bẫy ở Shah Alam, HLV Miura còn biết kích thích dòng máu dân tộc trong mỗi tuyển thủ. Ông khẳng định “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng Malaysia có 80.000 CĐV nhưng các bạn có hơn 80 triệu trái tim CĐV Việt Nam ở phía sau, đây là động lực vô cùng lớn lao đối với mỗi tuyển thủ khi khoác lên mình màu áo ĐTQG".

Đó là chiêu bài tâm lí thiêng liêng nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia, càng đặc biệt hơn khi nó đến từ 1 vị HLV nước ngoài. Và ở Shah Alam vừa qua, các tuyển thủ đều thể hiện được sự khao khát cháy bỏng. Thậm chí, họ còn giữ được cái đầu lạnh để bảo toàn hình ảnh quốc gia trước lối chơi thô bạo của đội khách.

Mỗi tuyên bố của HLV Toshiya Miura đều rất đáng suy ngẫm. Nhưng ngay cả khi im lặng, ông cũng khiến đối thủ phải sợ hãi. Bằng chứng là trong suốt những ngày trên đất Malaysia, ông thầy người Nhật luôn từ chối giới truyền thông của người Mã. Nó khiến người ta nghĩa tới 1 HLV nói ít làm nhiều và nói đúng lúc, đúng chỗ.

Nghệ thuật “tâm lí chiến” của Miura ở AFF Cup 2014 chưa dừng lại ở đó! Trước trận lượt đi, ông tuyên bố tới Shah Alam để giành chiến thắng nhưng khi đạt mục tiêu, nhà cầm quân người Nhật lại khẳng định “Tôi không cho rằng chiến thắng chung cuộc đã ở gần các học trò của mình. Họ cần nhanh chóng quên đi chiến thắng và chuẩn bị tinh thần, thể lực tốt nhất cho trận lượt về trên sân Mỹ Đình!”.

Chia sẻ của HLV Toshiya Miura thể hiện rõ sự thận trọng, trái ngược hẳn với tinh thần tự tin trước ngày lên đường sang Malaysia. Miura bi quan? Không! Đó đơn giản chỉ là bài thuốc tâm lí dành cho các tuyển thủ trước trận đấu quyết định. Ông không cho phép các học trò bay cao trên chiến thắng mà kéo tụt họ xuống mặt đất, thậm chí coi trận ở Mỹ Đình sắp tới mới là điểm khởi đầu!

Từ nghệ thuật tâm lí của HLV Toshiya Miura, ĐT Việt Nam đã thể hiện được trái tim nóng hổi trên đất Malaysia. Và ở Mỹ Đình tối mai, người ta kì vọng các học trò của ông Miura sẽ giữ được cái đầu lạnh để dập tắt mọi hi vọng của người Mã…

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục