Claudio Bravo - Từ kẻ bị đào thải đến người giữ cúp cho Man City

22:05 Thứ hai 05/08/2019

TinTheThao.com.vnClaudio Bravo đã khiến nhiều người quên rằng anh chỉ còn là một người thừa tại Manchester City vào đêm qua.

"Hoàn hảo", "Quá xuất thần", "Bravo đã cướp bóng vàng của Salah",... đó chỉ là một vài minh chứng trong số rất nhiều lời khen ngợi dành tặng cho thủ thành Claudio Bravo sau những gì mà anh đã thể hiện ở trận tranh siêu cúp Anh giữa Man City và Liverpool vào đêm 04/08 vừa qua.

Trong một thế trận ép sân mà Liverpool đã tạo ra, đặc biệt là trong hiệp 2, các hậu vệ của Man City đã gần như mất hoàn toàn phương hướng trong việc "chạy theo" các tình huống phối hợp lên bóng đầy tốc độ và biến ảo của Lữ Đoàn Đỏ, để rồi khung thành của Claudio Bravo liên tục phải đặt trong tình cảnh báo động cao.

Claudio Bravo - Từ kẻ bị đào thải đến người giữ cúp cho Man City - Bóng Đá

 Bravo đã chơi quá xuất sắc trước Liverpool.

Nhưng may mắn cho các nhà đương kim vô địch Premier League, khi Claudio Bravo đã biết cách cứu lấy toàn bộ trận đấu cho đội nhà bằng những tình huống bay người cứu thua không thể xuất sắc hơn của mình. Ngoài tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Matip vì sai lầm trong khâu kèm người của các hậu vệ, thủ thành người Chile đã không để "The Kop" có cơ hội ăn mừng lần thứ 2 dù không ít lần phải đấu tay đôi với Salah hay Shaqiri ngay trong khu vực 16m50.

Hòa 1-1 sau 90 phút. 2 CLB bước vào loạt luân lưu, và lại là Claudio Bravo đã lên tiếng với pha đẩy bóng thành công quyết định trước lượt sút của Wijnaldum để giúp Man City giành thắng lợi với tỷ số 5-4 sau loạt đấu súng cân não.

Với những gì đã làm được, có lẽ sẽ không sai khi khẳng định Claudio Bravo chính là người đã mang về cho Man Xanh danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2019/20. Đáng nói hơn, khi điều này có thể đã không xảy ra nếu Man City bán đi "gánh nặng" 36 tuổi này trong mùa hè vừa qua.

Claudio Bravo - Từ kẻ bị đào thải đến người giữ cúp cho Man City - Bóng Đá

 Có lẽ Bravo sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng từ Man City sau những gì đã thể hiện.

Cần biết rằng trong hơn một năm trở lại đây, Claudio Bravo chỉ còn là sự lựa chọn số 2 trong khung gỗ Man City sau khi Ederson Moraes đặt chân đến Etihad với bản hợp đồng trị giá lên tới 35 triệu bảng. Chấn thương trong giai đoạn đầu mùa 2018/2019 càng khiến ngôi sao 36 tuổi gần như bị lãng quên, và thậm chí là đánh mất cả suất dự bị vào tay tài năng trẻ Arijanet Muric.

Những tưởng Bravo đã phải ra đi, nhất là khi hợp đồng hiện tại chỉ còn kéo dài đến năm 2020, nhưng sự đời thật quá nhiều điều khó nói. Khi "ông lão" người Chile vẫn chưa thể tìm được cho mình một mái nhà mới, anh lại ra sân và tỏa sáng một cách không thể rực rỡ hơn. Liệu chăng đây sẽ là lý do để lãnh đạo Man City gửi đến Bravo một phần thưởng xứng đáng trong thời gian tới? Hãy cùng chờ xem.

Kỳ Anh | 21:35 05/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục