ABL 2017/2018: Akeem Scott bất lực với sức mạnh của "Ma cà rồng"

19:11 Chủ nhật 21/01/2018

TinTheThao.com.vnTiếp đón đối thủ Mono Vampire trên sân nhà, Saigon Heat đã chơi không tốt và phải nhận thất bại với tỷ số 83-97.

Trong trận đấu này, các cầu thủ của SGH đều chơi dưới sức và đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của toàn đội. Maxie Esho chỉ có 26 điểm, Akeem Scott 16 điểm, Michael Williams 5 điểm và Moses Morgan 17 điểm.

26815477_1500184316760823_8802278020436398627_n

 Saigon Heat gục ngã trước sức mạnh của Mono Vampire.

Hiệp một, SGH nhập cuộc không mấy suôn sẻ khi bị đối thủ vươn lên dẫn trước 7-0 sau 2 phút – các cầu thủ Heat đã bỏ lỡ 3 tình huống ném ba điểm. Tiếp đó, các cầu thủ SGH không thể chống chọi lại sức mạnh tuyệt vời của trung phong Sam Deguara cao đến 2m29 (ghi 10 điểm) bên phía Vampire. Sau một nửa thời gian, Heat bị dẫn trước với tỷ số 5-15 và HLV Kyle Julius buộc phải xin tạm dừng hội ý.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, các cầu thủ SGH ngay lập tức đã có sự khởi sắc và rút ngắn tỷ số xuống còn 9-15 chỉ trong vòng 1 phút. Lần này, đến lượt đội khách Mono Vampire phải xin tạm dừng hội ý để ngăn cản tinh thần đang lên của SGH. Tiếp đó, sự hưng phấn với SGH vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi đội chủ nhà có chuỗi lên điểm tốt và rút ngắn tỷ số xuống còn 19-21 khi hiệp một còn hơn 1 phút. Phần còn lại, SGH đã nỗ lực hết mình và có cơ hội để san bằng cách biệt, song các tay ném đã bỏ lỡ. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 25-23 nghiêng về đội khách Vampire.

Bước sang hiệp hai, SGH có được điểm số cầu tiên để cân bằng cách biệt 25-25. Tuy vậy, sau đó, thầy trò HLV Julius chơi không thật sự tốt và bị Vampire thiết lập cách biệt 5 điểm sau 3 phút của hiệp hai (30-25). Những phút tiếp theo, SGH vẫn gặp quá nhiều khó khăn trong việc theo kèm Deguara và bị trung phong này oanh tạc rất thoải mái ở bảng rổ. Một nửa thời gian của hiệp hai và Vampire nới rộng cách biệt lên thành 32-26.

26804412_1500069746772280_3793645105634001390_n

 Các cầu thủ trụ cột của SGH đều chơi dưới sức ở trận này.

Trong tình thế đó, HLV Julius không còn cách nào khác phải sử dụng thời gian hội ý để trấn tĩnh tinh thần cho Maxie Esho và các đồng đội. Nhưng khi trở lại sân, tình hình vẫn chưa có gì khởi sắc đối với SGH. Các tay ném của đội chủ nhà như Mike Williams, Akeem Scott và Moses Morgan đều không có được hiệu suất tốt (chỉ 27%). Hiệp hai kết thúc và Vampire dẫn trước 13 điểm (45-31). Không chỉ bị dẫn trước, viễn cảnh của SGH còn rất đáng lo ngại khi Việt Arnold và Maxie Esho đã phạm 3 lỗi sau một nửa thời gian của trận đấu.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, SGH nhập cuộc khá hưng phấn với 5 điểm liên tiếp của Akeem Scott. Nhưng sau đó, Vampire đã nhanh chóng vùng lên và thiết lập trở lại khoảng cách 14 điểm (37-51) sau hơn 3 phút. Sau đó, SGH càng chơi càng đuối trước khả năng tấn công ở vòng trong quá tốt của Vampire. Và sau 8 phút, cách biệt đã được gia tăng thành 25 điểm cho Vampire (64-39).

Những phút tiếp theo, SGH chấp nhận mạo hiểm để triển khai thế trận phòng ngự toàn sân. Nhờ đó, “ông 30” đã bừng tỉnh và có được 9 điểm liên tiếp so với Vampire. Hiệp ba còn 2 phút và tỷ số được rút ngắn thành 50-64. Với nhiệt huyết từ Horace Nguyễn và Stefan Nguyễn, các cầu thủ SGH đang có được tinh thần cực kỳ hưng phấn trong những phút cuối. Đáng tiếc khi thời gian còn lại, SGH không thể có được chuỗi lên điểm tốt như thế. Hiệp ba kết thúc và Vampire tiếp tục dẫn trước 19 điểm (73-54).

Hiệp cuối cùng, SGH trong tâm thế không còn gì để mất đã tràn lên dồn ép với cường độ rất cao. Nhưng khi hiệu quả chưa đến, điều đó đã tạo điều kiện cho các cầu thủ Vampire có nhiều khoảng trống để ném ba điểm. Sau 3 phút và tỷ số đang là 80-57 cho đội khách. Quãng thời gian còn lại, HLV Kyle Julius đã chấp nhận bỏ cuộc và tạo điều kiện cho các nội binh như Lê Ngọc Tú và Tô Quang Trung. Trận đấu kết thúc, đội khách Mono Vampire giành chiến thắng với tỷ số 97-83.

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 18:50 21/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục