5 điểm nhấn Chelsea 2-2 Man United: Sarri chơi dại; Quá nhanh, quá lạnh lùng!

03:36 Chủ nhật 21/10/2018

TinTheThao.com.vnMan United và Chelsea đã có trận hòa vô cùng kịch tính. Hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

Sát thủ Martial

CĐV đã quá quen với hình ảnh một Martial rườm rà, thường cố gắng vượt qua đối thủ mỗi khi có bóng trong chân nhưng hôm nay, Martial đó đã không xuất hiện.

 - Bóng Đá

 Dứt điểm lạnh lùng nhưng không kém phần tinh tế.

Thay thế là một sát thủ Martial vô cùng lạnh lùng. Anh chỉ cần 4 chạm để mang về 2 bàn thắng cho Man United và khiến Kepa chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Quá nhanh, quá nguy hiểm! Một màn trình diễn gợi mở cho Mourinho thêm nhiều điều.

Ngợi khen Ashley Young

Thành công lớn nhất Man United có được tại Stamford Bridge không phải là 2 bàn thắng của Martial, thay vào đó, việc khóa chân được Hazard mới là điều họ thật sự tự hào. Nên nhớ rằng, đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 kể từ đầu mùa, Hazard không ghi bàn cũng như kiến tạo cho Chelsea. Trước đó, Arsenal rồi Liverpool đều phải nếm trái đắng từ Hazard.

 - Bóng Đá

 Hazard không thoải mái vì Young luôn theo sát anh.

Công đầu trong chiến tích này thuộc về Ashley Young. Cầu thủ 'tuổi băm' đã theo sát Hazard và không cho tiền đạo người Bỉ quá nhiều khoảng trống để thể hiển. Ngạc nhiên thay, cách đây chưa lâu, Young từng mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua của Quỷ đỏ trước Newcastle. Một nỗ lực trên cả tuyệt vời của thủ quân Man United.

Tại sao là Morata?

Chelsea có bàn thắng trong hiệp một, kiểm soát hoàn toàn thế trận khiến người ta quên rằng họ chỉ thực hiện được 6 cú sút trong 45 phút đầu tiên và 1 đi trúng đích, thống kê quá nghèo nàn.

 - Bóng Đá

 

Lỗi lớn thuộc về cái tên không còn xa lạ, Alvaro Morata. Chelsea vẫn triển khai bóng rất tốt cho đến khi bóng được đưa đến vị trí của tiền đạo TBN. Anh thường xuyên làm chậm nhịp độ tấn công bằng những pha xử lý thiếu quyết đoán. Nếu đó là Olivier Giroud, Chelsea hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt trong hiệp một và sẽ không rơi vào tình cảnh 'suýt chết' như những gì đã diễn ra. Quá khó hiểu với lựa chọn của Sarri!

Mourinho có 'chiêu' mới

Phút 84 và 85, trong bối cảnh đang dẫn trước, Mourinho lại bất ngờ tung vào sân Andreas Pereira cùng Alexis Sanchez. Thông thường, đó sẽ là Fred, một tiền vệ có khả năng tranh chấp tốt. Hoặc an toàn hơn, Mourinho sử dụng luôn các hậu vệ, trong trường hợp này là Darmian, Bailly.

 - Bóng Đá

 

Nhưng những gì diễn ra sau đó đã làm rõ ý đồ của chiến lược gia BĐN. Ông không muốn co cụm phòng ngự, thay vào đó, Sanchez cùng Pereira sẵn sàng phản công gây sức ép ngược lại Chelsea. Ngoài ra, tốc độ cùng thể lực của cả hai sẽ giúp Quỷ đỏ phòng ngự từ xa, nếu cần, họ sẵn sàng phạm lỗi. Kết quả, Pereira cùng Sanchez đều phải nhận thẻ vàng, 1 người chơi xấu, 1 người câu giờ.

Kẻ ngáng đường Man United

Khoảng cách 7 điểm sau 8 vòng không hẳn là không thể san lấp, nhưng quả thật, cơ hội để Man United vô địch gần như là không còn. Mục tiêu thiết thực của họ sẽ là top 4, ngoài ra có thêm mục tiêu phụ, ngáng đường. Cả Man City, Liverpool, Chelsea đều là những kẻ thù đáng ghét của Man United. Còn gì tuyệt vời hơn cho Quỷ đỏ khi khiến những đội bóng trên phải run sợ mỗi lần chạm trán với họ. Chelsea vừa nếm trải điều đó.

Dù vậy, sau tất cả, đó chỉ là cách để Mourinho và các học trò an ủi thực tại đáng buồn, Man United không còn là ứng cử viên vô địch.

Thành Đạt | 02:50 21/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục