Lượt đi, West Ham để thua Freiburg 0-1 ngay trên sân đối phương. Tuy nhiên, lượt về là một câu chuyện khác. Được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV David Moyes nhanh chóng dồn ép đối thủ từ đầu. Chỉ mất 9 phút để Lucas Paqueta sút tung lưới đội khách. Tới phút 32, tiền đạo đang đạt phong độ cao là Jarrod Bowen nhân đôi cách biệt cho "Búa tạ". Sau giờ nghỉ, West Ham tiếp tục có những pha tấn công sắc bén. Ngay đầu hiệp hai, Aaron Cresswell mang về bàn thứ 3 cho West Ham trong trận. Sau đó, tân binh Mohammed Kudus lập cú đúp để ấn định chiến thắng 5-0. West Ham có màn ngược dòng thành công để giành quyền vào tứ kết Europa League mùa này. Trong khi đó, Brighton cũng được chơi trên sân nhà khi tiếp đón AS Roma. Dù vậy, khả năng Brighton có thể ngược dòng là không cao khi ở lượt đi, họ để thua Romelu Lukaku và đồng đội tới 4 bàn không gỡ. Song, Brighton cũng chơi đầy nỗ lực và vào trận với quyết tâm "còn nước còn tát". Sự cố gắng của họ được đền đáp ở phút 37 khi Danny Welbeck dứt điểm chính xác. Tuy nhiên, hàng công Brighton có ngày thi đấu quá phung phí cơ hội. Họ tung ra tới 21 cú sút, 5 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Chung cuộc, Brighton để thua 1-4 trước AS Roma sau hai lượt trận và hành trình của họ sớm khép lại ở vòng 16 đội. Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link Tiểu Lam | 04:57 15/03/2024