Vất vả tác nghiệp tại giải U21 quốc tế

07:41 Thứ hai 30/11/2015

Trận đấu cuối cùng tại Giải Bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên đã kết thúc tối 29-11. Để có được những hình ảnh đẹp, thông tin chính xác, không ít phóng viên đã phải chịu cảnh cảnh dãi nắng dầm mưa để theo sát trận đấu từng giây từng phút.

Cơn mưa bất chợt trong buổi tối trước lúc diễn ra trận chung kết tối 29-11 đã khiến không ít phóng viên vất vả khi tác nghiệp...
... họ lo lắng một phần vì khán giả sẽ ít đến sân, mặc khác trận đấu sẽ bị gián đoạn. Tuy nhiên dù đây chỉ là một trấn đấu ở lứa U21 nhưng bốn khán đài của sân Thống Nhất vẫn chật kín chỗ dù trời mưa to.
Một phóng viên đã phải lùi vào phía bên trong đường chạy để tránh cơn mưa to đồng thời vẫn có khoảng không để tác nghiệp.
Để tránh máy móc bị ướt nhiều phóng viên phải trang bị thêm ô cho mình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng trang bị trước, trong ảnh một phóng viên phải chịu ướt mưa.
Đâu đó vẫn còn hình ảnh lãng mạn của các phóng viên dưới mưa.
Tuy nhiên, ngay khi Công Phượng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và sau đó chạy về phía khán đài.
...các phóng viên phải bỏ hết balo dưới mưa để chạy theo ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Các phóng viên truyền hình cũng không kém phần vất vả vì thời tiết khá xấu nên việc bay Flycam để có những góc quay đẹp rất hạn chế.
Với nhiều phóng viên ảnh thì chiếc máy ảnh đối với họ rất quan trọng và nhiều phóng viên vẫn hay nói vui với nhau là thà ướt người còn hơn để ướt máy ảnh.
Tranh thủ cập nhật thông tin về tòa soạn từng phút ngay trên sân vận động.
Dù mưa nhưng các phóng viên vẫn tác nghiệp nghiêm túc để đưa thông tin đến người hâm mộ.
Hoàng Triều | 07:08 30/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục