Vấn đề của tuyển Anh: Vẫn cần lắm Rio Ferdinand

14:41 Thứ sáu 08/02/2013

Trong trận giao hữu vừa qua với Brazil, người hâm mộ “Tam sư” có thể hài lòng với kết quả chiến thắng 2-1 của đội nhà, nhưng chắc chắn không ai đồng ý với cách lựa chọn cặp trung vệ của huấn luyện viên trưởng Roy Hodgson hiện nay…

Trước trận giao hữu với Brazil, tiền đạo trẻ của đội tuyển xứ samba, Neymar khiến người hâm mộ bóng đá xứ sương mù “nóng mắt” với tuyên bố ở “Tam sư” chỉ có Rooney là ngôi sao đủ tầm giành chức vô địch World Cup. Tất nhiên, hàng loạt các phản biện đã được đưa ra như việc tuyển Anh không thiếu ngôi sao, hay tờ Talksport còn “đánh cả gà nhà” khi đưa ra phân tích để chứng minh đội tuyển của họ mạnh hơn khi không có Warra.

Neymar với tuyên bố gây sốc trước trận giao hữu Anh - Brazil

Lời của Neymar dù không được nhiều người tán đồng, nhưng chắc chắn tất cả người yêu mến “Tam sư” cũng không dám vỗ ngực khẳng định các thành viên chính thức trong đội hình của đội tuyển đều là những ngôi sao lớn, có đẳng cấp cao. Một vài vị trí của tuyển Anh đang cho thấy sự yếu ớt chưa xứng tầm, điển hình nhất là cặp trung vệ hiện nay của đội bóng này.

Sau khi John Terry quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế, rất nhiều người đã thắc mắc về việc tuyển Anh sẽ lựa chọn một cặp trung vệ như thế nào, liệu có hay không việc cho gọi lại Rio Ferdinand. Câu trả lời của huấn luyện viên Roy Hodgson đã rõ ràng, ông vẫn quyết định loại bỏ trung vệ của MU, nhưng trên thực tế quyết định này đang cho thấy sự sai lầm của chiến lược gia người Anh.

Như trong trận đấu với Brazil vừa diễn ra tại Wembley, Hodgson cho gọi 4 cầu thủ thi đấu ở vị trí trung vệ gồm Cahill, Smalling, Jagielka và Lescott. Trong số này, hai người đầu tiên đã thi đấu trọn 90 phút và họ chưa tạo được sự vững chắn trước khung thành của Joe Hart, thậm chí Cahill còn mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua của đội nhà.

Kinh nghiệm của Ferdinand vẫn cần thiết ở MU thì không có lý gì tuyển Anh lại không cần anh

Nếu nhìn vào tất cả các cầu thủ người Anh đang thi đấu tại Premier League, ngoại trừ những cầu thủ thành danh như John Terry, Ferdinand, hay Carragher… thì có thể thấy 4 sự lựa chọn trên của Roy Hodgson là khá nhất cho vị trí trung vệ. Nhưng cũng dễ nhìn ra các cầu thủ này chưa phải là những con người có đẳng cấp cao.

Lescott sa sút phong độ thê thảm, đến mức tại Man City bây giờ anh chỉ là dự bị thứ 4, sau cả kẻ được xem là bỏ đi trong mắt Mancini như Kolo Toure. Hồi tháng giêng vừa qua xuất hiện thông tin Man City định tống tiễn cựu hậu vệ của Everton, nhưng rốt cuộc vì lương bổng nên chẳng đâu dám tiếp nhận Lescott. Jagielka thi đấu thường xuyên trong đội hình Everton, nhưng điểm hạn chế của anh là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vì “Kẹo bơ” chỉ là đội bóng tầm trung của Premier League.

Smalling có triển vọng, anh được huấn luyện viên Ferguson của MU khá ưu ái, nhưng cầu thủ này còn khá trẻ, anh cần thêm thời gian để thực sự trưởng thành. Thực tế tại đội chủ sân Old Trafford, Smalling cũng chưa phải là cầu thủ thường xuyên đá chính, không hẳn là người đánh bóng băng ghế dự bị, song Ferguson chỉ dùng Smalling một số trận nhất định trong mỗi mùa để giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm.

Trung vệ số 1 trong sự lựa chọn của Roy Hodgson giờ thuộc về Cahill, nhưng khó mà nói được trung vệ đang khoác áo Chelsea là một cầu thủ có đẳng cấp. Tại Chelsea, Cahill chỉ thực sự là lựa chọn hàng đầu khi Terry chấn thương, hoặc Luiz được đẩy lên đá tiền vệ trụ. Cựu trung vệ của Bolton không có ưu điểm nào thực sự nổi bật về chuyên môn và anh cũng thiếu hẳn tố chất thủ lĩnh.

Hodgson cần nghĩ lại về việc lựa chọn trung vệ cho tuyển Anh

Đẳng cấp không phải là từ dùng để nói về hàng thủ của tuyển Anh hiện nay. Khi cặp trung vệ của một đội bóng trở thành điểm yếu nhất, chắc chắn đó không phải đội tuyển mạnh. Trong khi tuyển Anh đang cố gắng vươn mình cải thiện hình ảnh trở thành đội tuyển xứng tầm với danh tiếng của giải đấu cấp CLB mà họ đang có được, vậy nên việc thay đổi sự lựa chọn cho vị trí trung vệ là điều bắt buộc.

Một trung vệ đẳng cấp, kinh nghiệm là thứ tuyển Anh cần lúc này, con người đó sẽ trở thành chỗ dựa cho đồng đội và dìu dắt các cầu thủ đàn em trưởng thành. Terry sẽ không thể trở lại tuyển Anh, những scandal và cả tự ái cá nhân sẽ khó làm cầu thủ này thay đổi quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Nhưng Rio Ferdinand lại khác, anh vẫn thể hiện mong muốn được khoác áo “Tam sư”.

Lẽ ra Roy Hodgson cần nắm bắt điều đó để gọi lại trung vệ của MU, nhưng vì lý do nào đó ông đã không hành động như vậy. Có thể ông cảm thấy ngượng ngùng, bởi trước Euro 2012, Hodgson đã quyết định chọn Terry và loại Ferdinand chỉ bằng một cú điện thoại. Một hành động được xem là thiếu tình bởi Ferdinand cống hiến khá nhiều cho tuyển Anh, đồng thời khi mới nhậm chức, Hodgson cũng nói ông sẽ tìm gặp riêng để nói chuyện với Terry và Ferdinand trước khi ra quyết định.

Nếu chấp nhận nhìn lại và vì sự phát triển của “Tam sư”, việc cho gọi lại Rio Ferdiand là cần thiết tại thời điểm này. Tất nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Hodgson, song khi ông cứ tiếp tục giữ quan điểm cứng nhắc thì chắc chắn trong vòng vài ba năm tới, tuyển Anh sẽ chưa thể là một “Tam sư” hùng mạnh.
Vĩ Giang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục