Tiếng nói M.U: Cảm ơn Scholesy!

22:14 Thứ ba 17/04/2012

Man United đang tiến rất gần đến chức VĐQG thứ 20 trong lịch sử CLB, và đóng góp không nhỏ vào thành tích của Quỷ Đỏ trong giai đoạn tăng tốc quan trọng này của mùa giải, không ai khác chính là Paul Scholes – hoàng tử tóc vàng của thành Manchester. Những vòng đấu gần đây, các Manucian đã lại được chiêm ngưỡng hình ảnh rất quen thuộc của “những ngày xưa ấy”, đó là bàn thắng và những cú sút xa mang “thương hiệu Scholesy”…

Dù bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ từ lâu, nhưng anh vẫn thầm lặng trong từng bước chạy để điều khiển thế trận. Anh vẫn giữ phong thái đĩnh đạc ấy, vẫn tinh tế và chính xác đến kinh ngạc trong từng đường chuyền. Anh vẫn quyết liệt trong từng pha tranh chấp và bùng nổ với những cú nã đại bác vào lưới đối phương từ bóng sống...

Với dáng người nhỏ bé lại mang trong mình căn bệnh hen suyễn, không ai có thể ngờ rằng anh lại trở thành một cầu thủ tài năng đến thế ở môi trường bóng đá mang nặng tính thể lực như ở Premiership. Thế nhưng với nghị lực phi thường cùng khát khao cháy bỏng, tình yêu mãnh liệt đối với M.U đã giúp anh vượt qua những trở ngại đó để vụt tỏa sáng thành một trong những ngôi sao chói lọi của bóng đá thế giới những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc sảo, có thể đọc và điều tiết nhịp đô trận đấu một cách rất thông minh, những đường chuyền tinh tế hay các pha mở biên chính xác như được lập trình, anh đã trở thành một tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất châu Âu vào thời kỳ của mình.

Scholes, huyền thoại bất tử của Quỷ Đỏ! - Ảnh Getty

Ngay cả Zidane huyền thoại hay Xavi thiên tài cũng đều công nhận rằng Scholesy là một trong những tiền vệ trung tâm giỏi nhất thế giới. Anh là một nhân cách lớn với tính cách trầm lặng nhưng lại mang trong mình nhiệt huyết, nghị lực và sự trung thành tuyệt đối, không cám dỗ nào có thể khiến anh rời xa mái nhà Old Trafford, chia tay đồng đội, xa vị cha già đáng kính Alex Ferguson, chia tay các Manucians... M.U là máu của anh, là tình yêu bất diệt của đời anh. Anh nguyện cống hiến hết mình vì tình yêu đó một cách vô điều kiện…

Mùa hè trước, ngày anh quyết định giã từ sự nghiệp, ai cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thấy được hình ảnh một Scholesy thi đấu như thể đó là lần cuối cùng anh được ra sân vậy nữa... Nhưng rồi CLB gặp khó khăn khi những đàn em Anderson, Cleverley, Pogba...không đủ sức thay thế anh, anh lại khoác lên mình chiếc áo đỏ, bởi trong anh dòng máu đỏ M.U không bao giờ ngừng chảy... Đã bước sang tuổi 38, nhưng Scholesy vẫn đủ sức thổi vào hàng tiền vệ vốn khô cứng và đơn điệu của M.U một luồng gió mát, biến nó trở thành một cỗ máy uyển chuyển và đầy yếu tố bất ngờ.

Từ khi Scholesy trở lại, M.U đã thắng 12 và hòa 1 trong 14 trận. M.U bế tắc và thất bại khi vắng Scholesy trong trận gặp Wigan. Những con số biết nói ấy chứng tỏ M.U vẫn rất cần Scholesy cho công cuộc tái thiết và chuyển giao thế hệ ở Old Trafford, bởi khi được thi đấu bên cạnh một cầu thủ hội tụ đầy đủ các đức tính đáng quý trọng nhất mà một cầu thủ chuyên nghiệp cần có: tài năng, toàn diện, rất bình dị và giàu đức hi sinh, thậm chí, trung thành đến chết như Scholesy, chắc chắn những mầm non như Cleverley, Pogba, Jones, De Gea… sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Nếu M.U vô địch Premiership vào tháng Năm này, hãy cảm ơn anh - huyền thoại bất tử của Quỷ Đỏ!
Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục