Trong cuộc bầu chọn của giới chuyên môn và truyền thông mới khép lại, Hoàng Quý Phước vẫn không có tên trong “bảng phong thần”, dù anh rời SEA Games 27 với 1 HCV và 2HCB. Đồng nghiệp của Phước, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, năm nay đã giành chiến thắng tuyệt đối, như thế là xứng đáng. Song, những người yêu mến Phước vẫn cảm thấy chạnh lòng thay cho anh.
Cách đây còn chưa lâu, Quý Phước được xem là biểu tượng mới của bơi lội Việt Nam, sau khi đàn anh Nguyễn Hữu Việt đang bước qua bên kia sườn dốc đỉnh cao. Sự tiến bộ mau mắn của Phước khiến giới làm nghề mơ tưởng đến một tương lai tươi tắn của bơi lội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, ở những đấu trường lớn châu Á và thế giới…
Từng là biểu tượng mới của làng bơi Việt Nam nhưng Quý Phước đã 2 năm liên tiếp vắng mặt trong danh sách VĐV tiêu biểu. Ảnh: Nhật Anh |
Nói chung, đã có những viễn cảnh đẹp đã được vẽ ra sau khi Quý Phước trở thành VĐV bơi lội Việt Nam đoạt đến 2 HCV ở SEA Games 26 năm 2011, trong đó là một tầm mức đầu tư đặc biệt của Tổng cục TDTT, Đà Nẵng và Trung tâm TDTT Quốc phòng cho Phước và đồng nghiệp Ánh Viên.
Nhưng rốt cuộc, đến giờ này, Ánh Viên tiếp tục xuất ngoại, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội xứ Việt trong tương lai, chứ không còn là Quý Phước như ngày nào. Hôm qua, có lẽ Quý Phước cũng đã buồn khi tên mình không còn nằm trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu, dù trên thực tế, những đóng góp của “rái cá sông Hàn” cho thể thao Việt Nam trong năm 2013 cũng xứng đáng được tưởng thưởng.
Hai năm liên tiếp, Quý Phước vắng mặt trong danh sách thắng giải, cũng có thể xem là kỷ niệm buồn đối với sự nghiệp mới vừa chớm khởi sắc của kình ngư này. Nhưng suy rộng ra, nếu người lớn không khúc mắc, mâu thuẫn với nhau khiến Quý Phước vuột mất cơ hội tập huấn nước ngoài, trau dồi chuyên môn, thì giờ này Phước đâu có giậm chân tại chỗ, mà có lẽ đã trở thành mũi nhọn thực sự của bơi lội Việt Nam ở các sân chơi lớn thật rồi…