Rosicky không hận Đội Tuyển Hy Lạp

10:41 Thứ ba 12/06/2012

Tiền vệ Tomas Rosicky không có ác cảm gì với ĐT Hy Lạp dù cách đây 8 năm ĐT CH Czech của anh đã bị chính Ethniki đá văng khỏi Euro 2004 ở vòng bán kết.

Còn nhớ ở Euro 2004 diễn ra trên đất Bồ Đào Nha, ĐT CH Czech năm ấy đã chơi cực hay, họ đánh bại cả Đức lẫn Hà Lan để kết thúc vòng bảng với ngôi vị số 1. Đáng tiếc là ở vòng bán kết, đội bóng xứ sở pha lê đã phải dừng bước trước một Hy Lạp quá lỳ lợm dưới sự dẫn dắt của HLV Otto Rehhagel. Đó là trận đấu mà thắng thua chỉ được phân định trong hiệp phụ với bàn thắng duy nhất được ghi do công của trung vệ Dellas ở phút 105.

Tomas Rosicky

Phát biểu trong cuộc họp báo trước cuộc tái đấu giữa CH Czech và Hy Lạp diễn ra vào đêm nay, Tomas Rosicky đã bày tỏ quan điểm của mình: “Thật sự mà nói thì tôi không thể nào quên được ký ức đau buồn năm 2004. Cho đến thời điểm này tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn và tiếc nuối khi nghĩ về trận thua đó. Mặc dù vậy, thất bại trước Hy Lạp giờ đã là quá khứ, và tôi không xem trận đấu sắp tới là dịp để trả đũa đội bóng này. So với cách đây 8 năm thì CH Czech và Hy Lạp đã có quá nhiều sự thay đổi, thế nên cuộc chạm trán giữa 2 đội vào đêm nay cũng giống như bao trận đấu khác mà chúng tôi đều cần phải giành được chiến thắng mà thôi”.

Được biết, trong đội hình ĐT CH Czech lúc này chỉ còn sót lại đúng 3 gương mặt từng góp mặt ở Euro 2004 là Tomas Rosicky, Petr Cech và Milan Baros. Tất cả những cầu thủ nói trên giờ vẫn là thành viên chủ chốt của CH Czech. Trong khi đó, đêm nay Hy Lạp sẽ phải tung ra sân đội hình sứt mẻ khi 3 cầu thủ của họ là Avraam Papadopoulos, Giorgos Fotakis và Sokratis Papastathopoulos không thể thi đấu vì nhiều lý do khác nhau.

Mun | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục